Nữ sinh mất tích vừa về nhà lại... mất tích, bị đòi tiền chuộc

28/02/2017 11:38 GMT+7

Nguyễn Yến Oanh, nữ sinh lớp 11 vừa trở về nhà được 3 ngày sau 4 tháng mất tích lại tiếp tục... mất tích. Lần này, có người nhắn tin đòi gia đình Oanh 50 triệu đồng tiền chuộc con gái.

Ngày 28.2, nguồn tin từ Công an xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành (Long An) cho biết bà Nguyễn Thị Yến (50 tuổi, ngụ ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long) vừa báo tin con gái bà là Nguyễn Yến Oanh (17 tuổi, học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn H.Châu Thành) lại mất tích bí ẩn.
Theo bà Yến, chiều 27.2, cháu Oanh điện thoại về báo tin bị bắt đưa sang Campuchia và phải có tiền chuộc mới trở về được. Nói xong Oanh cúp máy. Gần 10 phút sau, một thanh niên gọi điện thoại yêu cầu gia đình bà phải đem gấp 50 triệu đồng lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để chuộc Oanh về. “Nếu chậm tôi không chịu trách nhiệm về con gái của bà”, người này nói với bà Yến.
Trước đó, sáng ngày 23.2, Yến Oanh bất ngờ trở về nhà sau gần 4 tháng được gia đình báo tin mất tích đế cơ quan chức năng. Gia đình Oanh lúc đó cho biết Oanh tỏ ra khá mệt mỏi, có biểu hiện bất thường, không chịu nói chuyện, tránh tiếp xúc với mọi người.
Khuya 26.2, Yến Oanh lại "mất tích", đến sáng 27.2 gia đình mới phát hiện.
Tin nhắn giữa Oanh và người dì Ảnh do công an cung cấp
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17 giờ ngày 3.11.2016, ăn cơm chiều xong, Yến Oanh thay quần áo nói với cha mẹ đi học thêm ở thị trấn Tầm Vu (H.Châu Thành) cách nhà trên 4 cây số. Khi ba Oanh định đưa con gái đi học thì nghe con gái đã lên xe một người nào đó chở đi về hướng thị trấn Tầm Vu. Cho rằng bạn học chung chở Oanh đi nên gia đình không gọi điện hỏi.
Tuy nhiên, gần 21 giờ cùng ngày (3.11.2016), thấy Yến Oanh chưa trở về nhà, mọi người đổ đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng.

tin liên quan

Nữ sinh mất tích 3 tháng
Nguyễn Yến Oanh (17 tuổi), học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thông, H.Châu Thành, Long An mất tích 3 tháng nay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.