Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 9 chung cư: Vỉ thuốc ngủ thiếu 8 viên

Trần Cường
Trần Cường
09/03/2021 16:58 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, tại phòng ngủ của nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 9 chung cư ở Hà Nội phát hiện 1 vỉ thuốc ngủ có 9 viên nhưng chỉ còn sót lại 1 viên, chưa xác định nữ sinh này có uống hay không.

Chiều 9.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau khi rơi từ tầng 9 chung cư CT2A Mỹ Đình 2 (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm).

Khu vực nối giữa 2 tòa nhà, nơi nữ sinh rơi xuống

Ảnh Kiến Trần

Nạn nhân được xác định là em V.N.B.C (16 tuổi, trú tại chung cư CT2A Mỹ Đình 2), là học sinh lớp 10 một trường TPHPT trên địa bàn. Khoảng 4 giờ sáng 9.3, mẹ nữ sinh này đi công tác. Khoảng 6 giờ, nữ sinh được bố gọi dậy đi học, sau đó thì xảy ra sự việc nữ sinh rơi từ tầng 9 xuống.
Đáng chú ý, theo đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một vỉ thuốc ngủ 9 viên, nhưng chỉ còn sót lại 1, chưa xác định nữ sinh này có uống hay không.
Bước đầu, Công an Q.Nam Từ Liêm nhận định em C. đã nhảy từ tầng 9 xuống tự tử và tử vong.

Xe chuyên dụng được huy động tới hiện trường

Ảnh CTV

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 6 giờ 30 sáng 9.3, người dân sống tại Chung cư CT2A Mỹ Đình 2 phát hiện em C. tử vong tại khu vực mái tầng 1 nối giữa 2 tòa nhà.
Nhận thông tin, Công an Q.Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường tổ chức đưa thi thể nạn nhân xuống, đồng thời khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.