Nữ công nhân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ trong bụi

24/06/2015 22:03 GMT+7

(TNO) Trên đường đi làm về, nữ công nhân nghe tiếng khóc của em bé phát ra từ bụi rậm ven đường. Lại gần, nữ công nhân hoảng hốt phát cháu bé còn đỏ hỏn được quấn chặt trong chiếc khăn.

(TNO) Trên đường đi làm về, nữ công nhân nghe tiếng khóc của em bé phát ra từ bụi rậm ven đường. Lại gần, nữ công nhân hoảng hốt phát cháu bé còn đỏ hỏn được quấn chặt trong chiếc khăn.
Cháu bé lúc mới đưa vào bệnh viện Q.9 - Ảnh: Công Nguyên
Cháu bé lúc mới đưa vào bệnh viện Q.9 - Ảnh: Công Nguyên
Đến tối 24.6, theo thông tin từ Bệnh viện Q.9, sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi được đưa vào bệnh viện lúc 12 giờ 45 cùng ngày tiến triển tốt và bé đã có thể tự bú bình. Khi đưa vào bệnh viện, cháu bé nặng 3,4 kg và được cắt dây rốn. Tiếp nhận bé, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh và băng rốn để tránh nhiễm trùng. Cháu bé đã được tiêm ngừa vắc xin phòng co giật, uốn ván. 
Trưa 24.6, chị Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, công nhân tại khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM) trên đường đi làm về qua con hẻm gần chùa Bửu Thành (Q.9) nghe tiếng khóc thất thanh của bé phát ra từ bụi rậm. Chị Duyên và bạn tới gần phát hiện bé được bọc trong khăn trắng. Mọi người đưa cháu bé về phòng và trình báo Công an P.Tân Phú. Sau khi tiếp nhận cháu bé, công an đã nhanh chóng đưa bé vào Bệnh viện Q.9 cấp cứu.
Cháu bé tại bệnh viện - Ảnh: Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.