Những nữ quân nhân 'thép' của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

Hơn 30 nữ quân nhân trong Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân thành thạo các kỹ chiến thuật chiến đấu đặc công và cũng phải hành quân hàng chục km với khối lượng mang vác như quy định...

Hơn 30 nữ quân nhân trong Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân thành thạo các kỹ chiến thuật chiến đấu đặc công và cũng phải hành quân hàng chục km với khối lượng mang vác như quy định...

Không chỉ giỏi chuyên môn Văn phòng, Quân y, thông tin, hậu cần... các nữ quân nhân Đặc công Hải quân còn thành thạo các động tác võ thuậtKhông chỉ giỏi chuyên môn Văn phòng, Quân y, thông tin, hậu cần... các nữ quân nhân Đặc công Hải quân còn thành thạo các động tác võ thuật
Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 có hơn 30 hội viên, nhưng các chị có mặt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị và đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Ở lĩnh vực nào, các chị cũng luôn đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện quân sự.
Nữ quân nhân Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân duyệt đội ngũ
Chúng tôi được chứng kiến cuộc hành quân rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126. Xen lẫn giữa những nam quân nhân, hình ảnh các “bóng hồng” trong sắc áo lính như nét chấm phá tạo nên sự mềm mại ở nơi tưởng như chỉ có "kỷ luật thép". Trong đội hình các cơ quan, những nữ quân nhân cùng đơn vị hành quân hàng chục km, mang vác theo quy định. Mặc cho những giọt mồ hôi chảy dài trên má, các chị vẫn hăm hở hành quân. Cuộc sống binh nghiệp rèn cho họ ý chí kiên cường nhưng không vì thế mà làm mờ đi sự dịu dàng vốn có
Sử dụng thành thạo các loại vũ khí đặc chủng mới

Tìm hiểu chúng tôi được biết hiện, 100% nữ quân nhân đơn vị biết bơi (nhất là kỹ thuật bơi ếch), kỹ thuật lướt ván, yếu lĩnh động tác bắn súng có nhiều tiến bộ; hành quân rèn luyện các nữ quân nhân không kém gì nam giới...
Chị Trần Thị Thủy, nhân viên văn thư, Phòng Tham mưu Lữ đoàn 126 được mọi người gọi vui với cái tên “Hoa khôi lướt ván”. Chúng tôi có dịp được chiêm ngưỡng màn trình diễn lướt ván của chị Thủy, những động tác lúc thì nhẹ nhàng thanh thoát lướt trên mặt sông, lúc thì lộn nhào ngoạn mục đưa người lên cao làm người xem “thót tim”.
Bơi ếch là sở trường của nữ quân nhân Lữ đoàn 126

Đời quân ngũ vất vả như thế nhưng những “bóng hồng” ở Lữ đoàn 126 mà chúng tôi gặp luôn cháy bỏng tình yêu với con đường mà mình đã chọn. Họ khẳng định, nếu được chọn lại, vẫn một lòng đi theo “khúc quân hành”, xin trọn đời trong màu xanh áo lính.
Luyện tập lướt ván trên thao trường Cầu Giá (Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.