Những chiến công của lực lượng An ninh VN: Vạch mặt 'bộ trưởng' lập căn cứ địa

Để thực hiện ý đồ lật đổ nhà nước VN, Đào Minh Quân và bọn cầm đầu “Chính phủ quốc gia VN lâm thời” tại Mỹ đã tìm cách móc nối, lôi kéo số tội phạm hình sự trong nước vào hoạt động chống phá nhà nước ta.

Chúng đã phong cho Dương Trọng Văn (45 tuổi, hiện sinh sống ở Mỹ và đang bị lực lượng an ninh truy xét) làm “Bộ trưởng Bộ xây dựng” của “Chính phủ quốc gia VN lâm thời”, chỉ đạo Văn câu kết với một số thanh niên thất nghiệp tìm kiếm, lôi kéo số đối tượng phạm tội hình sự để cướp tài sản, lấy tiền thành lập “căn cứ”, mua sắm vũ khí thực hiện ảo vọng điên rồ lật đổ chính quyền VN.
Cướp taxi táo tợn
Trong lúc người dân đang tập trung chuẩn bị Tết Nguyên đán 2015 thì Văn móc nối lôi kéo: Hà Ngọc Hân (29 tuổi, ngụ Quảng Nam), Mai Xuân Nghĩa (27 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Lương Tấn Vinh (21 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Hội (33 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) thành lập tổ chức ngoại vi với danh xưng “Thanh niên yêu nước - lý tưởng tự do”.
Để đối phó với cơ quan an ninh, nhóm người này sử dụng bí danh, bí số để liên lạc trên internet, bàn bạc tham vọng hoang đường lập kế hoạch xây dựng “căn cứ” tại vùng giáp ranh biên giới VN - Lào - Campuchia làm đại bản doanh tập hợp lực lượng, huấn luyện phát triển kinh tài cho tổ chức chống phá VN. Theo tài liệu trinh sát của Cục Chống khủng bố, Tổng cục An ninh, Bộ Công an tại TP.HCM, từ ngày 4 - 26.10.2015, nhóm người này đã hai lần khảo sát địa bàn xã Đắk Tờ Re (H.Kon Rẫy, Kon Tum), dự định thuê 2 ha đất ở đây với giá 6 triệu đồng/năm để xây dựng trang trại vừa làm “căn cứ” tập trung lực lượng, huấn luyện quân sự vừa phát triển kinh tài cho tổ chức. Nhưng, do địa điểm này đường sá đi lại khó khăn, không thuận lợi nên chúng chuyển sang tìm thuê địa điểm khác tại Lâm Đồng.
Để thực hiện ảo tưởng điên rồ này, Vinh liều lĩnh đột nhập vào đơn vị cũ (Vinh từng đi nghĩa vụ quân sự) trộm cắp 1 hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật sử dụng vũ khí nhằm hướng dẫn cho số thành viên trong tổ chức cách thức bắn súng, kỹ thuật chiến đấu của bộ binh. Sau khi tập huấn sử dụng khí tài, Nghĩa, Vinh, Hân, Hội tụ tập tại Lâm Đồng vạch kế hoạch thực hiện vụ cướp taxi táo tợn với ý định lấy tiền mua sắm phương tiện, vũ khí, lập “căn cứ”…
Sau khi bàn bạc phân công nhiệm vụ từng người, chiều 17.11.2015, Nghĩa điều Vinh, Hân, Hội đóng giả khách hợp đồng thuê xe taxi chở chúng từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) qua TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông), nhưng khi chạy đến đèo Bảo Lộc thì các vị khách lộ nguyên hình kẻ cướp.
Bọn chúng dùng dao khống chế, trói tay tài xế taxi Đ.Đ.Q (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng), rồi lái xe chạy thâu đêm qua đến địa phận TP.Pleiku (lúc đó 3 giờ ngày 18.11) tống anh Q. xuống xe, cướp 700.000 đồng, 1 ĐTDĐ, 1 giấy phép lái xe. Gây án xong, chúng đạp hết ga chạy với tốc độ kinh hoàng về hướng tỉnh Kon Tum, khi đến Km 1429 trên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Man, H.Đắk Glei) thì bị tổ CSGT của Trạm CSGT Ngọc Hồi (Công an Kon Tum) yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, bọn chúng vẫn tăng tốc bỏ chạy một đoạn khá dài vứt xe lại, trốn vào rừng. Công an H.Đắk Glei phải huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ bao vây khu rừng thuộc xã Đắk Man truy bắt bọn chúng. Sau đó, lần lượt các tên cướp bị sa lưới, riêng tên Nghĩa nhanh chân tẩu thoát. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục An ninh, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã Nghĩa, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương khác tung lực lượng, giăng bẫy.
Mua vũ khí cướp nhà đại gia
Biết đồng phạm sa lưới, Nghĩa đã trốn sang Lào ẩn nấp. Sau một thời gian hết tiền tiêu xài, Nghĩa tìm đường quay lại VN tiếp tục gây án. Đầu năm 2016, trinh sát Tổng cục An ninh nhận được nguồn tin về một thanh niên giống hệt Nghĩa xuất hiện ở một số tỉnh phía bắc như: Lạng Sơn, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình…
Khi trinh sát vào cuộc lùng sục thì xác định đúng là Mai Xuân Nghĩa nhưng hắn tinh ranh không lưu trú cố định một chỗ mà thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở, số điện thoại, lúc ẩn lúc hiện như bóng ma. Qua tài liệu thu thập được, trinh sát xác định Nghĩa có âm mưu tìm kiếm đồng phạm, mua vũ khí lên kế hoạch đột nhập vào nhà của một đại gia ở phía bắc để cướp tài sản.
Để thực hiện phi vụ này, ngày 21.1.2016, Nghĩa điều 2 đồng phạm ra Hà Nam bàn bạc để hành sự, sau đó Nghĩa tìm mua 1 khẩu súng K54, 2 roi điện, 1 bình xịt hơi cay, thuốc mê, áo quần kiểm lâm ngụy trang. Theo “kịch bản”, sau khi đột nhập vào nhà nạn nhân, bọn chúng sẽ dùng vũ khí khống chế chủ nhà cướp tài sản, rồi trốn sang Campuchia mua đất lập “chiến khu” tại khu vực giáp ranh ẩn náu, xây dựng kinh tài phục vụ hoạt động chống phá nhà nước ta lâu dài.
Cuối tháng 1.2016, trinh sát Tổng cục An ninh nhận được tin Nghĩa sẽ thực hiện phi vụ cướp tài sản vào tuần sau vì sợ ở lại VN lâu ngày bị lộ. Trước tình huống cấp bách này, trinh sát Cục Chống khủng bố đã xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục An ninh phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam, Lạng Sơn đồng loạt tổng rà soát, xác định chỗ ẩn nấp của Nghĩa và bố trí lực lượng tinh nhuệ bảo vệ gia đình của một đại gia mà chúng định tổ chức cướp tài sản.
Đêm 25.1.2016, lực lượng phối hợp bắt giữ Nghĩa khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Lâm Đồng về hành vi cướp taxi… Kiểm tra trong người Nghĩa, trinh sát thu giữ 1 roi điện, 4 sim ĐTDĐ cùng một số tang vật, tài liệu liên quan đến kế hoạch tổ chức cướp tài sản tại nhà của một đại gia ở phía bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.