Nhiều vụ đuối nước, mất tích

02/05/2020 07:06 GMT+7

Điện thoại bị tuột tay, rơi xuống nước khi chụp hình, anh Bùi Hoàng Việt nhào theo chụp lại thì bị rơi ra khỏi ca nô, mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Ngày 1.5, Công an xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao thi thể em D.H.T (16 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho gia đình an tang.
Trước đó, trưa 30.4, T. và 4 người bạn cùng học lớp 10 tại Q.Cẩm Lệ lên xã miền núi Hòa Bắc chơi. Mặc dù lực lượng chức năng xã Hòa Bắc đã giải tán các nhóm tập trung đông người cắm trại, dã ngoại ở sông suối, nhưng nhóm T. vẫn vào suối Vũng Bọt để tắm.
Trong lúc lội suối, T. không biết bơi nên đã bị nước cuốn, khoảng 1 tiếng sau mới tìm thấy thi thể. Được biết, trên địa bàn xã Hòa Bắc năm 2018 cũng có một vụ nam sinh đuối nước khi đi chơi cùng nhóm bạn.
Chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Bùi Hoàng Việt (30 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Pleiku). Chiều 30.4, anh Việt và gia đình đi chơi ở xã Ia Krái, H.Ia Grai (Gia Lai). Sau khi ăn cơm tối, anh Việt lấy ca nô của người dân điều khiển ra giữa lòng hồ chứa nước để chơi. Khi anh Việt lấy điện thoại ra chụp phong cảnh thì bị tuột tay rơi xuống nước nên anh nhào theo chụp lại thì bị rơi ra khỏi ca nô, mất tích.
Tối 1.5, ông Phạm Thanh Trí (Ban Quản lý Khu du lịch Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chiều cùng ngày, anh Nguyễn Tấn Thịnh (30 tuổi, ngụ Bình Phước) trong lúc tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thì đuối nước và bị sóng biển cuốn đi mất tích. Do anh Thịnh bơi khá xa, cách bờ hơn 300 m, nên lực lượng cứu hộ không cứu kịp. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng đến tối vẫn chưa thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.