Nhiều người bật khóc khi dâng hoa kỷ niệm sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp

25/08/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 25.8, người dân lặng lẽ thắp nến, dâng hoa ở căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu để tri ân 104 năm kỉ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(TNO) Sáng nay, 25.8, người dân lặng lẽ thắp nến, dâng hoa ở căn nhà số 30 phố Hoàng Diệu để tri ân 104 năm kỷ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

>> 102 bức ảnh tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng trong lòng một họa sĩ
>> Dòng người đổ về Vũng Chùa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> 300 hình ảnh về cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Trồng 103 cây mai ở khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ 7 giờ sáng, nhiều người đã có mặt trước cổng nhà Đại tướng mang theo di ảnh, những bó ly vàng, ly trắng chờ tới giờ người thân gia đình Đại tướng mở cửa để vào dâng hương.

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Nhiều người tới dâng hoa tri ân tưởng nhớ Đại tướng nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu từ rất sớm, ông Tuấn Anh (tổ 43 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội), một quân nhân đã về hưu nâng niu thắp từng cây nến xung quanh tường rào và xếp hình nến cháy thành số 104 lung linh trong vườn cây nhà Đại tướng.

Trong dịp này, ông còn mang tới bức trướng thơ “Ngày ấy đâu rồi” bày tỏ tấm lòng tri ân, sụ hụt hẫng khi Đại tướng không còn nữa.

Sáng sớm nay, lặng đứng trước cánh cổng số 30 Hoàng Diệu còn có ông Vũ Văn Hiên (62 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) ôm chặt tấm hình Đại tướng.

Ông kể, mỗi tấm hình có in cả những bài thơ do ông tự sáng tác, được đóng trong khung gỗ cẩn thận, gìn giữ như báu vật đợi tới ngày kỷ niệm 104 năm ngày sinh để mang tới gửi tặng như là một cách tri ân Đại tướng.

Đúng 10 giờ, người thân trong gia đình đón mọi người vào dâng hương. Dòng người mang hoa đến cứ lặng lẽ nối nhau không dứt. Đứng cúi mình chắp tay kính cẩn trước ban thờ Đại tướng, nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Một vài hình ảnh người dân tri ân Đại tướng do Thanh Niên Online ghi lại trong sáng nay.

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Từ 7 giờ sáng, nhiều người đã có mặt trước cổng nhà Đại tướng mang theo di ảnh, những bó ly vàng, ly trắng chờ tới giờ người thân gia đình Đại tướng mở cửa để vào dâng hương

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Ông Vũ Văn Hiên (62 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) sáng tác thơ in lên tấm ảnh Đại tướng rồi đóng trong khung gỗ cẩn thận chờ tới dịp này để gửi tới người thân trong gia đình Đại tướng

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Ông Tuấn Anh (tổ 43 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội), một quân nhân đã về hưu thắp từng cây nến cháy lung linh xung quanh tường rào ở căn nhà Đại tướng

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Những ngọn nến lung linh được xếp thành số “104” – kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Bức trướng thơ “Ngày ấy đâu rồi” do ông Tuấn Anh tự sáng tác mang đến trong ngày lễ để bày tỏ tấm lòng tri ân, sụ hụt hẫng khi Đại tướng đã không còn nữa

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Em Phạm Vũ Quỳnh Chi (17 tuổi, ở Lê Duẩn, Đống Đa) đến từ rất sớm, thắp lại từng cây nến và mang theo một bó hoa sen hồng tới dâng lên ban thờ để tri ân tưởng nhớ Đại tướng
 
Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Ban thờ Đại tướng đơn sơ giản dị, chất đầy tấm hình, hoa thơm người dân mang tới tưởng nhớ trong ngày kỷ niệm 104 năm ngày sinh nhật
Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng

Thắp nến, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh nhật Đại tướng
Đứng trước ban thờ Đại tướng, nhiều người không cầm nổi xúc động, trào dâng nước mắt, cùng chắp tay trước ngực vái vọng và đọc những vần thơ để tưởng nhớ tới Đại tướng

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.