Nhận dạng hai nghi phạm cướp tiệm vàng ở Long An qua camera an ninh

16/06/2017 13:30 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An (Long An) đang truy xuất trích xuất toàn bộ camera dọc tuyến QL1 để truy tìm hung thủ vụ cướp tiệm vàng, chém chủ tiệm bị thương.

Liên quan vụ hai nghi phạm bịt mặt cướp tiệm vàng Kim Ngọc M (trong giấy phép kinh doanh ghi là Ngọc Vân, ở P.Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An) và chém chủ tiệm vàng, hơn 22 giờ ngày 15.6, công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai bị hại, nhân chứng phát hiện sự việc đã được hoàn tất.
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Tân An phối hợp phòng nghiệp vụ và Công an 2 H. Bến Lức, Thủ Thừa trích xuất toàn bộ camera an ninh dọc tuyến QL1 để nhân dạng phương tiện, đặc điểm của nghi phạm gây án.
Hiện toàn bộ lực lượng điều tra Công an TP. Tân An phối hợp phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đang khẩn trương truy xét để làm rõ thủ phạm.
Cơ quan điều tra đang rà soát hiện trường Ảnh: Khôi Nguyên
“Có khả năng các nghi phạm điều nghiên tiệm vàng này khá lâu nên khi thực hiện vụ cướp, hai nghi phạm đậu xe xa ngoài lề đường nhằm tránh camera tiệm vàng và không loại trừ phương tiện chúng đi là xe biển số giả”, một điều tra viên tham gia vụ án cho biết.
Theo bà Lê Thị Vân (60 tuổi), chủ tiệm vàng Kim Ngọc M, bị hại trong vụ cướp nói trên, hai thanh niên này đậu xe khá lâu trước lộ nhưng không nhìn vào tiệm vàng mà mặt hướng ra quốc lộ như chờ đợi ai đó.
Bà Vân cho biết lúc xảy ra vụ cướp, lượng xe qua lại trên QL1 khá ít, xung quanh không có ai qua lại. Một trong hai nghi phạm đeo khẩu trang, bao tay, bước khỏi xe, đi rất nhanh vào tiệm và hành động chớp nhoáng. "Phản ứng của tôi trước tiên là đưa tay lên đỡ mới bị chấn thương. Số nữ trang bị mất cũng cần kiểm tra lại để xác định là bao nhiêu cây vàng”, bà Vân nói.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 15.6, bà Vân đang đứng trước quầy để bán hàng thì có hai thanh niên đi chung xe máy, bịt mặt dừng xe ven QL1. Sau đó, một trong hai người này đi vào tiệm, bất ngờ rút con dao khá dài lao tới chém vào người bà Vân.
Nạn nhân bị bất ngờ đưa tay lên đỡ nên trúng vết chém khá dài chảy nhiều máu. Sau đó, nghi phạm chém tiếp nhát thứ hai trúng ngay đỉnh đầu khiến bà Vân bị thương. Tuy vậy, bà Vân đã kịp chạy thoát ra phía sau.
Tên cướp tiếp tục dùng dao đập tủ kính chứa vàng, lấy đi gần 15 cây vàng đang trưng bày (nhẫn, lắc tay, dây chuyền) cho vào túi áo khoác rồi lên xe cho đồng bọn chở chạy trên tuyến QL1 về hướng TPHCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.