Nhắm mắt đâm xe liên hoàn, một người chết: Tài xế buồn ngủ do 'phê' ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/04/2019 10:15 GMT+7

Mặc dù buồn ngủ do phê ma túy, Tuấn vẫn lái xe bán tải và nhắm mắt đâm xe liên hoàn khiến một người chết.

Ngày 9.4, liên quan vụ nhắm mắt đâm xe liên hoàn khiến một người chết, Công an Q.Cẩm Lệ đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam một bị can 4 tháng. Nguyên nhân vụ tai nạn là vì tài xế buồn ngủ do phê ma túy.

Theo đó, Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, quê xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Cơ quan CSĐT khởi tố tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 13.3, anh Trần Cảnh Toàn (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) lái xe máy BS 43S6 - 502.44 trên đường Trường Chinh hướng từ Hòa Cầm về ngã ba Huế.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Nguyễn Tú

Đến 729 Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), Toàn tấp xe sát vỉa hè để nghe điện thoại, thì bị ô tô BS 43C-111.46 do Tuấn cầm lái từ phía sau đâm văng cả người lẫn xe.

Xe Tuấn tiếp tục đâm lọt gầm xe tải chở gạch BS 43C-047.29 do Phạm Anh Tú (26 tuổi, ngụ P.Hòa Phát) đang đậu cùng chiều phía trước mới dừng lại.

Hậu quả, anh Toàn chấn thương sọ não, đa chấn thương và tử vong tại bệnh viện lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày. 

Dù đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, anh Toàn đã tử vong - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo điều tra, lúc 9 giờ 55 phút, Tuấn cầm lái ô tô trên chở bạn là Phùng Văn Phụng (41 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), lúc này Tuấn đã sử dụng ma túy.

Khi qua khỏi cầu vượt Hòa Cầm, Tuấn phóng 60km/giờ và chuyển làn đường để vượt xe tải phía trước.

Bị buồn ngủ do phê ma túy, thấy phương tiện giao thông ít, Tuấn nhắm mắt lại cho đỡ mệt, không quan sát xung quanh nhưng không ngờ cú nhắm mắt đâm xe liên hoàn lại gây hậu quả thương tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.