Người đào núi tìm kho báu vua Hàm Nghi đã chết

07/10/2013 03:15 GMT+7

Chiều 6.10, chính quyền xã Hóa Sơn, H.Minh Hóa (Quảng Bình) đã chôn cất thi thể ông Nguyễn Hồng Công (61 tuổi, ngụ Thanh Hóa), người nhiều năm đi tìm kho báu của vua Hàm Nghi.

>> Gần 30 năm tìm kho báu của Vua Hàm Nghi: Nguyễn Hồng Công "đã chạm vào cửa kho báu"?

Trưởng công an xã Hóa Sơn Đinh Thanh Tiến cho biết vì lâu ngày không thấy ông Công ra nên một số người dân nơi ông gửi xe máy vào lán xem thì thấy cửa lán khóa bên trong, còn ông đã chết khá lâu trước đó.

Lực lượng công an pháp y đến khám nghiệm và đã cho chôn cất. Tại lán, chỉ có vài tấm ảnh, sổ ghi ngày tháng ông đi đến, đào bới và hơn 1 triệu đồng. Khả năng ông chết do bệnh.

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, cách đây hơn 30 năm, ông Công đến xã Hóa Sơn dựng lán trại đào núi tìm vàng trên núi Mã Cú (thôn Đăng Hóa) vì tin rằng vua Hàm Nghi đã cho chôn cất khối lượng vàng lớn tại đó. Khi ông mới đến, các cấp ngành ở Quảng Bình cũng giúp đỡ ông tìm kiếm nhưng không thấy gì. Nhiều năm sau, ông rời gia đình ở TP.HCM một mình đến Hóa Sơn đào bới tìm vàng nhưng không thấy gì.

T.Q.Nam

>> Truy tìm kho báu
>> Tìm kho báu theo... cơ duyên
>> Săn tìm “kho báu” ở Nha Trang
>> Tôi đi tìm kho báu dưới đáy biển: Phận tàu, phận người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.