Người dân lo trộm cướp lộng hành

16/05/2018 06:55 GMT+7

Thời gian gần đây nhiều vụ trộm cướp ở TP.HCM rất manh động, táo tợn đã khiến người dân hoang mang lo lắng

Trước khi xảy ra vụ trộm đâm nhóm “hiệp sĩ” truy bắt làm 2 người tử vong, 3 người bị thương gây bàng hoàng dư luận những ngày qua, thời gian gần đây nhiều vụ trộm cướp ở TP.HCM rất manh động, táo tợn đã khiến người dân hoang mang lo lắng.
Chém trước cướp sau
Đó là hai vụ cướp táo tợn do một đối tượng nghiện ma túy gây ra liên tiếp trên địa bàn Q.9 gây phẫn nộ dư luận. Khoảng 5 giờ sáng 15.11.2017, bà T.T.K.A (43 tuổi, ngụ Q.9, bác sĩ một phòng khám ở Đồng Nai) đi bộ từ đường song hành ra xa lộ Hà Nội (Q.9) để đón xe buýt đi làm thì bị một thanh niên chạy xe máy áp sát rồi dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu, tay để cướp túi xách. Bị thương nặng nhưng bà A. vẫn vừa giằng co túi xách với tên cướp, vừa hô hoán gọi người dân trợ giúp. Thấy có đông người đến, tên cướp phải tháo chạy. Bà A. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ cô gái bị cướp kéo lê trên đường gây bức xúc dư luận ngày 19.4.2018 Ảnh cắt từ clip
Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì trên địa bàn Q.9 tiếp tục xảy ra một vụ cướp táo tợn khác cũng với thủ đoạn tương tự. Khoảng 4 giờ ngày 23.11.2017, chị M.T.T (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) đạp xe từ nhà trọ đến một quán cà phê ở gần trụ sở UBND Q.9 để phụ dọn hàng với chủ quán. Khi cách chỗ làm vài trăm mét thì chị T. bị hai thanh niên đi xe máy chặn đường. Chị T. bị tên ngồi sau xe máy nhảy xuống chém vào đầu rồi cướp chiếc túi bên trong có 210 tờ vé số và 900.000 đồng. Nghe tiếng kêu cứu của chị T., người dân gần đó nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện cấp cứu.
Cũng kiểu chém trước, cướp sau là hàng loạt vụ xảy ra tại H.Bình Chánh những tháng đầu năm 2018. Khoảng 5 giờ ngày 27.3, bà Bạch Thị Ngọc Bích (43 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) chạy xe máy hiệu Air Blade đi trên đường Đê Bao Ông Cốm (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) thì thấy 6 thanh niên đi trên 3 xe máy có biểu hiện lạ, nên vội rồ ga tháo chạy nhưng bị nhóm này đuổi chém. Bà Bích hoảng sợ, vứt xe để bảo vệ tính mạng. Đầu tháng 4.2018, Công an H.Bình Chánh triệt phá băng cướp do Nguyễn Huỳnh Đại (tự Bi, 33 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cầm đầu. Từ tháng 1 - 4.2018, băng cướp của Đại gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn xã Tân Kiên và TT.Tân Túc, trong đó có vụ cướp xe của bà Bích. Lúc đi “săn”, nhóm này luôn thủ sẵn dao, mã tấu tự chế để uy hiếp người đi đường và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.
Không chỉ gây án trên đường, còn có cả những vụ cướp táo tợn vào tận nhà dân. Khoảng 22 giờ ngày 25.3, khi anh Lê Quang Thanh (32 tuổi, ngụ ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) đang ngồi trong nhà ở ấp 1 thì có 6 thanh niên lạ mặt đi trên 3 xe máy ào tới, dùng dao đuổi chém và cướp gần 19 triệu đồng. Sau khi gây án, nhóm cướp trên nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.
Mối lo người nghiện
Hung thủ chém chị T. cướp túi xách gần trụ sở UBND Q.9 là Mai Thành Đạt (19 tuổi, ngụ Q.9), sau đó bị bắt ngày 3.2.2018. Đạt khai đi cướp lấy tiền mua ma túy. Tương tự, băng nhóm của Đại khi bị bắt cũng khai thường đi gây án sau khi phê ma túy. Tiền cướp được, chúng lại “nướng” vào ma túy.
“Theo thống kê của Công an TP, số vụ cướp giật có lúc tăng, lúc giảm. Xu hướng chung trên tổng thể đang dần giảm nhưng việc giảm đó rất khó khăn. Đó là giảm về số lượng. Về tính chất, tôi cho rằng vẫn còn nhiều vụ cướp giật, thậm chí cướp rất nguy hiểm”, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhìn nhận và cho rằng hầu hết các vụ cướp táo tợn hung thủ đều sử dụng ma túy.
Lãnh đạo Công an TP cũng nhìn nhận tình hình trật tự an toàn xã hội của TP có nhiều việc cần phải giải quyết một cách căn cơ, triệt để hơn, trong đó quan trọng là phòng chống, xử lý các nguyên nhân phát sinh tội phạm, còn việc trấn áp tội phạm chỉ có thể giải quyết phần ngọn. “Theo thống kê của Công an TP, tội phạm nghiện ma túy chiếm từ 30 - 50%, nếu thống kê đầy đủ hơn thì tỷ lệ đối tượng cướp giật nghiện ma túy có thể cao hơn. Trước đây, TP được thí điểm và chúng ta thực hiện cai nghiện rất triệt để. Có thời điểm, tại các trung tâm cai nghiện TP có đến hơn 30.000 người. Bây giờ, cai nghiện tại cộng đồng là chính, trong khi đó số lượng người nghiện ở TP không giảm. Cần phải giải quyết căn cơ cho người nghiện, đặc biệt người lạm dụng ma túy tổng hợp tại các tụ điểm vui chơi giải trí, vui chơi nhạy cảm (như quán bar, vũ trường...)”, ông Minh nói, song cũng nhìn nhận “Không mơ tưởng giải quyết được người nghiện ma túy là hết trộm cướp”. Bởi ngoài nguyên nhân về ma túy, còn có tình trạng dân nhập cư, người lao động phổ thông tại thành phố rất đông, không được sự chăm sóc, giáo dục, thụ hưởng văn hóa đầy đủ cũng có khả năng bị “tha hóa” trở thành tội phạm.
Trả lời câu hỏi hoạt động của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP ra sao thời gian qua và mô hình cảnh sát “săn bắt cướp” này có nhân rộng để trấn áp trộm cướp, ông Minh cho biết hai đội CSHSĐN và CSHSĐN hướng Nam (PC45) đều hoạt động có hiệu quả, trấn áp trộm cướp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được giao quản lý. “Sau hơn 1 năm Đội CSHSĐN hướng Nam hoạt động thí điểm, hiện PC45 đang tổng kết mô hình trên nhưng đang có ý kiến khác nhau nên Công an TP chưa thể quyết được có nên tồn tại hay không. Phải chờ tổng kết Công an TP mới có câu rả lời”, ông Minh nói.
Bắt hai nghi phạm đâm “hiệp sĩ”
Tài (trái) và Phú bị bắt giữ Ảnh: CTV
Sáng 15.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đến trụ sở PC45 biểu dương, khen thưởng các chiến sĩ công an trực tiếp bắt các nghi can tấn công nhóm “hiệp sĩ” khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Báo cáo với lãnh đạo TP, Công an TP cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Q.12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng PC45, khoảng 20 giờ ngày 13.5, Phú gọi điện thoại rủ Tài đi trộm xe máy. Sau đó, Phú điều khiển xe Exciter (BS 50Y1- 06585) chạy qua nhà đón Tài, mang theo dao bấm để chống trả khi phát hiện. Khoảng 20 giờ 30, nhóm “hiệp sĩ” trên đường tuần tra phát hiện Phú chở Tài có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám. Đến trước cửa hàng thời trang (số 348C Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3), phát hiện xe SH dựng trước cửa hàng không có người trông coi, Tài nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa, dắt xe SH xuống lề đường. Nhóm “hiệp sĩ” liền lao xe vào Tài khiến xe SH ngã xuống đường. Bất ngờ, Tài rút dao bấm đâm 5 “hiệp sĩ” khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Thời gian gây thương tích chỉ trong 13 giây, sau đó Phú chở Tài tẩu thoát về hướng ngã sáu Công trường Dân Chủ.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP chỉ đạo PC45 phối hợp Công an Q.3 khám nghiệm hiện trường, thu thập hình ảnh của hai đối tượng gây án từ camera của người dân. Qua rà soát, công an lần ra dấu vết của Phú, Tài. Sáng 14.5, Công an H.Hóc Môn triệu tập Phú, giao PC45 khai thác nhưng Phú không thừa nhận gây án. Khoảng 22 giờ ngày 14.5, Đội 2 (PC45) phối hợp Công an Q.3 vây bắt Tài khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở P.9 (Q.Gò Vấp). Tại trụ sở công an, Tài thừa nhận hành vi phạm tội của mình; Phú sau đó cũng cúi đầu nhận tội. Khám xét nhà 2 tên này, công an thu giữ 1 xe máy (phương tiện sử dụng gây án), áo quần lúc mặc đi gây án, ĐTDĐ, 1 cây đao. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tài, Phú để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích.
Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cùng lãnh đạo Sở Y tế đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe “hiệp sĩ đường phố” Trần Văn Hoàng (52 tuổi), Đinh Phú Quý (22 tuổi, sinh viên ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) và Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM). Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt UBND TP.HCM trao mỗi gia đình "hiệp sĩ" bị thương 30 triệu đồng. TP.HCM cũng cử đoàn thăm viếng gia đình 2 “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam bị tử nạn, hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng.
Đàm Huy - Đình Phú
Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, bằng khen cho các "hiệp sĩ"
Bố “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam nhận danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm từ anh Phạm Hồng Sơn Ảnh: Lê Lâm
Chiều 15.5, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ T.Ư đoàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM và anh Đào Quang Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn đã về H.Trảng Bom (Đồng Nai) viếng lễ tang "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam. Thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn, anh Phạm Hồng Sơn đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam.
Cùng ngày, đoàn đã đến Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi và tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 "hiệp sĩ" Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy đang điều trị tại đây. Đoàn cũng đến Bệnh viện Nhân dân 115 trao tặng bằng khen của T.Ư Đoàn cho "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng.
Đối với "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi, do đã được chuyển về quê nhà Bình Định để an táng nên việc truy tặng bằng khen sẽ được chuyển giao cho Tỉnh đoàn Bình Định.
Thành đoàn TP.HCM cũng đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng do các mạnh thường quân hỗ trợ các "hiệp sĩ" tham gia vụ bắt cướp ngày 13.5.
Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức đoàn thăm viếng "hiệp sĩ" Nam. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, gửi vòng hoa của thượng tướng Tô Lâm viếng anh Nam; trao số tiền 50 triệu đồng do các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đóng góp đến gia đình anh Nam.
Tại Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đến nhà thăm viếng, động viên gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (ở thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, H.Phù Mỹ). Đoàn đã trao sổ tiết kiệm trị giá 108 triệu đồng do Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và Câu lạc bộ doanh nhân Bình Định tại TP.HCM tài trợ cho cháu Nguyễn Thành Đạt (con trai anh Thôi) và một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng do Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh cho cha mẹ anh Thôi. Đoàn công tác Q.3, TP.HCM cũng đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Thôi.
Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.