Người bán vé số tranh giành địa bàn, đâm chết đồng nghiệp

16/05/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Tranh địa bàn bán vé số, Phạm Hữu Tùng (24 tuổi, ngụ Thanh Hoá) đâm chết ông Nguyễn Văn Đò (45 tuổi, ngụ Kiên Giang).

(TNO) Tranh địa bàn bán vé số, Phạm Hữu Tùng (24 tuổi, ngụ Thanh Hoá) đâm chết ông Nguyễn Văn Đò (45 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Hiện trường nơi ông Đò gục ngã
Hiện trường nơi ông Đò gục ngã - Ảnh: Lê Lâm
Theo thông tin ban đầu, Tùng và ông Đò đều hành nghề bán vé số trên địa bàn P.Tân Phong, TP.Biên Hoà (Đồng Nai). Vào khoảng 22 giờ ngày 15.5, Tùng cầm theo dao Thái xông vào phòng trọ của ông Đò (tổ 8, KP11, P.Tân Phong) đâm 2 nhát vào cổ và bụng, khiến con dao gãy lưỡi nằm trong bụng nạn nhân.
Ông Đò gắng sức chạy ra ngoài đường kêu cứu, được khoảng 30m thì gục xuống đường và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Theo nhân chứng, khi ông Đò ôm bụng từ phòng trọ chạy ra ngoài kêu cứu, một thanh niên đuổi theo phía sau. Khi thấy ông Đò gục ngã, người này còn nói “mấy người đem ông đi bệnh viện đi, không thôi ông chết đó”, rồi bỏ chạy.
Do thấy đối tượng cầm dao nên không ai dám đuổi theo. Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hoà đến hiện trường và ngay trong đêm bắt được hung thủ.
Khai nhận ban đầu, đối tượng Phạm Hữu Tùng cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn về địa bàn bán vé số.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Đò bị đâm 2 nhát dao, trong đó 1 nhát làm đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong.
Chiều ngày 16.5, thi thể ông Đò được người nhà nạn nhân đưa về quê mai táng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.