Ngư dân tử nạn trên biển, gia đình lâm cảnh bi đát

16/05/2015 06:00 GMT+7

Hơn nửa tháng qua, mẹ con chị Phạm Thị Hà (38 tuổi), ở làng chài nghèo thôn Mỹ Tân thuộc xã Bình Chánh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) tột cùng đau đớn vì chồng, cha là anh Hồ Văn Liên không may tử vong trên biển.

Hơn nửa tháng qua, mẹ con chị Phạm Thị Hà (38 tuổi), ở làng chài nghèo thôn Mỹ Tân thuộc xã Bình Chánh (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) tột cùng đau đớn vì chồng, cha là anh Hồ Văn Liên không may tử vong trên biển.

Ngư dân tử nạn trên biển, gia đình lâm cảnh bi đátChồng chết trên biển, cuộc sống mẹ con chị Hà rơi vào cảnh túng quẫn - Ảnh: Hiển Cừ
Cuộc sống gia đình vốn đã khốn khó giờ rơi vào cảnh bi đát. Chị Hà không thể ngờ tai ương lại ập xuống gia đình mình khiến chị và 3 con nhỏ phải chịu cảnh vợ góa, con côi. Còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu nỗi đau mất cha, nên khi nghe cháu Hồ Thị Bích Huyền (5 tuổi) hồn nhiên hỏi: “Mẹ ơi! Sao ba đi biển lâu về vậy, chừng nào ba về?”, mọi người đều không cầm được nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ mẹ con chị Phạm Thị Hà; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Hà trong thời gian sớm nhất.

Ngư dân Nguyễn Duy Thanh (ở xã Bình Chánh), chủ tàu cá QNg 90251 TS, cho biết sau hơn 40 ngày hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa, do khai thác được quá ít nên anh em bạn chài đi trên tàu đều đồng lòng bám biển thêm vài ngày. Nào ngờ, vào rạng sáng 26.4 vừa qua, lúc anh Liên đang hành nghề trên chiếc ghe câu thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.
“Khi bọn tui đưa tàu cá QNg 90251 TS chạy đến thì phát hiện anh Liên đã nằm bất tỉnh trên chiếc ghe câu. Tưởng bị trúng gió nên các bạn chài tức tốc đưa anh Liên lên tàu sơ cứu. Ai cũng điếng người vì biết rằng anh Liên đã chết do bị sét đánh thủng một lỗ trên bả vai, hai lỗ tai máu cứ rỉ ra”, ngư dân Thanh kể.
Ngày đưa thi thể anh Liên về quê nhà mai táng, mẹ con chị Hà ngã quỵ. Trong ngôi nhà nhỏ, trống huơ trống hoác, chị Hà ràn rụa nước mắt: “Lâu nay tui bị bệnh tim nên chẳng làm lụng được gì ra tiền, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào những phiên đi biển của chồng. Giờ ảnh mất rồi, cuộc sống của mẹ con tui rơi vào cảnh túng quẫn. Thương mấy đứa nhỏ phải chịu cực, chịu khổ, nay mai không biết có còn được đến trường nữa hay không”.
Hỗ trợ ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa
Sáng 15.5, tàu Trường Sa 02 của Lữ đoàn 125 Hải quân đã cập cảng ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) để đưa ngư dân Trần Văn Hóa (60 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào bờ chữa bệnh. Ngày 10.5, ông Hóa đang câu mực trên tàu cá QNg 95392 TS thì bị sốt cao và đột quỵ. Ban đầu, ông Hóa được cứu chữa tại Bệnh xá An Bang ở Trường Sa, nhưng do bệnh nhân còn sốt nên đến ngày 13.5, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu đưa vào bờ tiếp tục điều trị. Ngay trong ngày 15.5, Báo Thanh Niên đã hỗ trợ gia đình ông Hóa 10 triệu đồng được trích từ Chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi để khắc phục những khó khăn trước mắt.    
Nguyễn Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.