Ngư dân câu được cá nghi là sủ vàng ở cầu Thuận Phước

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/09/2018 10:22 GMT+7

Chiều 28.9, một số bạn chài đã kéo lên tàu cá QNa 03030 của ông Võ Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để xem con cá lạ mà mọi người nghi là cá sủ vàng.

Con cá dài khoảng 60 cm, nặng khoảng 3,5 kg, khi nằm trong chậu và đặt trong bóng râm, vẻ ngoài con cá trông bình thường, không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, khi đưa cá ra ngoài trời, nhất là dưới ánh nắng, thì thân cá ánh lên màu vàng óng, từ đầu tới đuôi toàn một màu vàng rực rỡ, vây, vi, đuôi lành lặn hoàn hảo.

Ông Võ Thanh Sơn, người câu được con cá này chia sẻ, lúc 18 giờ tối 27.9, ông cùng một số bạn câu cùng đi tàu cá QNa 03030 từ P.Nại Hiên Đông ra cầu Thuận Phước gần đó, bủa câu nẹp ở khu vực cửa vịnh Đà Nẵng, đoạn sông Hàn đổ ra.

Loại mồi dùng câu là cá đối sống, đến 23 giờ, ông Sơn và mọi người kéo câu thì phát hiện được con cá này, lúc đó trời tối, ông Sơn đưa cá lên tàu, dưới ánh điện thì mới thấy cá phát sáng ánh vàng óng ánh.

Hiện ông Sơn vẫn để cá sống trên thùng tại tàu cá, dẫn dây sủi ô xy để giữ cá khỏe và mọi người thay phiên nhau túc trực trên tàu chờ xác định rõ loài cá này.
Tàu cá QNa 03030 của ông Sơn thả câu ở cầu Thuận Phước  Ảnh: NGUYỄN TÚ
Ông Sơn kể lại quá trình câu - Ảnh:NGUYỄN TÚ
Trong thùng nước và bóng râm, cá trông bình thường - Ảnh:NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên khi đưa cá ra ngoài và có ánh sáng, cá ánh lên màu vàng óng - Ảnh: NGUYỄN TÚ
Vây vi, thân lành lặn - Ảnh: NGUYỄN TÚ
Từ đầu đến đuôi đều ánh vàng - Ảnh:NGUYỄN TÚ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.