Ngỡ ngàng với lời khai của bị cáo: Cướp giật để nuôi con nhỏ

02/07/2015 13:53 GMT+7

(TNO) Trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, Yến tiếp tục rủ đồng bọn đi cướp giật túi xách của khách du lịch nước ngoài.

(TNO) Trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, Yến tiếp tục rủ đồng bọn đi cướp giật túi xách của khách du lịch nước ngoài. 
Bị cáo Yến được công an dẫn về trại giam - Ảnh: Ngọc Lê
Bị cáo Yến được công an dẫn về trại giam - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 2.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù đối với Phạm Phước Thông (21 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàng Yến (23 tuổi) về tội “cướp giật tài sản”.
Tại tòa, Yến khai mình có 3 con, con nhỏ nhất 3 tuổi. "Vì cuộc sống khó khăn nên bị cáo phải đi cướp giật để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con", Yến khai trước tòa.
HĐXX nhận định, Thông và Yến đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của bị hại, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM nên cần xử lý nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, chiều 19.8.2014, Thông rủ Yến đi cướp tài sản của khách du lịch nước ngoài thì Yến đồng ý. Đi trên đường, 2 bị cáo phát hiện chị Anna (quốc tịch Nga) đang đi bộ cùng bạn trai thì Thông giật túi xách của chị Anna rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, công an Q.1 và người dân phát hiện liền đuổi theo và bắt giữ 2 đối tượng. Vì Yến đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.
Tuy nhiên sau 2 tháng, Yến tiếp tục rủ Nhóc (không rõ lai lịch) đi cướp giật tài sản. Khi đến khu phố Tây ở đường Bùi Viện (Q.1), thấy chị Kyra (quốc tịch Hà Lan) đi bộ cùng bạn trên vai có đeo túi xách, Nhóc liền áp sát cho Yến giật túi xách. Tuy nhiên, công an phường phát hiện bắt giữ được Yến, còn Nhóc trốn thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.