Nghịch kíp nổ do bố nhặt được, bé 8 tuổi bị thương nặng

06/11/2015 17:36 GMT+7

(TNO) Chiều 6.11, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại - sản Bệnh viện đa khoa H.Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết sức khỏe cháu Đặng Tòn Nhảy (8 tuổi, trú thôn 1, xã Đắk Mol, H.Đắk Song, Đắk Nông) đã ổn định; bệnh viện tiếp tục theo dõi điều trị sau khi phẫu thuật vết thương ở xương đùi trái của cháu.

(TNO) Chiều 6.11, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại - sản Bệnh viện đa khoa H.Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết sức khỏe cháu Đặng Tòn Nhảy (8 tuổi, trú thôn 1, xã Đắk Mol, H.Đắk Song, Đắk Nông) đã ổn định; bệnh viện tiếp tục theo dõi điều trị sau khi phẫu thuật vết thương ở xương đùi trái của cháu.

Cháu Nhảy sau khi được phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh gia đình bệnh nhi cung cấpCháu Nhảy sau khi được phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh gia đình bệnh nhi cung cấp
Trước đó, sáng sớm cùng ngày, cháu Nhảy chơi đùa với một thiết bị nhỏ do bố nhặt ngoài đường đem về nhà ngày trước mà không biết là kíp nổ.
Đột nhiên thiết bị này phát nổ khiến cháu Nhảy bị thương ở nhiều bộ phận cơ thể, đùi trái bị vỡ lồi cầu phần xương; vùng bụng cũng bị mảnh nổ làm xây xát.
Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Nhảy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Đắk Mil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.