Nghi phạm đâm chết người phát cơm từ thiện và giết thêm 3 người khác ra tòa

17/12/2015 13:00 GMT+7

Sáng 17.12, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết 4 người do Trần Văn Điểm (27 tuổi, quê Hải Dương) gây ra trên 4 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, vụ án đâm chết người phát cơm từ thiện ở TP.HCM gây bàng hoàng

Sáng 17.12, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết 4 người do Trần Văn Điểm (27 tuổi, quê Hải Dương) gây ra trên 4 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, vụ án đâm chết người phát cơm từ thiện ở TP.HCM gây bàng hoàng

Luật sư thuyết phục bị cáo Điểm trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa - Ảnh: Nguyễn LongLuật sư thuyết phục bị cáo Điểm trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long
Chủ tọa phiên tòa hỏi tên tuổi bị cáo Điểm nhưng bị cáo không trả lời. Bị cáo liên tục nói mình bị tẩu hỏa nhập ma và chỉ muốn ngồi. Sau đó, chủ tọa phải cho luật sư thuyết phục bị cáo trả lời những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.
Tuy nhiên, khi hỏi đến thân nhân bị cáo Điểm thì bị cáo trả lời “không muốn nói vì họ không liên quan”.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 10.8.2014, Điểm lấy tên Thành đi đến vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (Q.6, TP.HCM) ngồi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Minh Phước (24 tuổi), người phát cơm từ thiện cho bản thân bị cáo. Điểm đã rút con dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Phước chết tại chỗ rồi trốn khỏi hiện trường.
Điểm đón xe ra Quảng Ngãi, đến ngày 24.8 thì gặp và làm quen anh Lê Minh Hiệp (32 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) liền nảy sinh ý định giết anh để cướp tài sản. Khi anh Hiệp chở Điểm đi vào đoạn đường đất đến bãi cát Trà Khúc (tổ 3, P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) thì Điểm nói muốn đi vệ sinh.
Khi anh Hiệp dừng xe lại thì bị Điểm lấy dao đâm liên tục vào người khiến anh tử vong. Điểm cướp 1 xe máy cùng 500 nghìn đồng của nạn nhân rồi đưa xe máy đi bán.
Tiếp đó, Điểm đổi tên là Ngọc rồi đón xe ra TP.Hải Phòng và làm quen được với ông Phạm Văn Can (67 tuổi).
Đêm 14.9, Điểm mang theo con dao đã mua trước đó bỏ vào túi xách rồi đến nhà ông Can xin ngủ nhờ. Nửa đêm, Điểm lấy con dao ra đâm liên tiếp vào người ông Can khiến ông chết tại chỗ và lấy đi một chiếc điện thoại, 1 xe máy trị giá 8 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn.
Sau đó, Điểm đón xe vào TP.Hồ Chí Minh rồi đi xuống TP.Vũng Tàu mua một bộ dụng cụ giác hơi để hành nghề.
Khoảng 19 giờ ngày 14.12, Điểm gặp và làm quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân ở quán cà phê khu vực Bãi Sau. Thấy trên người anh Ngân có đeo nhiều tài sản quý nên Điểm nảy ý định giết người cướp của.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Điểm đến nhà anh Ngân tại số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đấm bóp cho anh Ngân.
Trong lúc anh Ngân nằm úp cho Điểm đấm bóp thì Điểm dùng dao đâm nạn nhân chết rồi lục tìm tài sản của anh Ngân nhưng chỉ lấy được hai điện thoại và 1 xe máy.
Điểm lấy xe máy của nạn nhân rồi chạy lên TP.Hồ Chí Minh trốn đến 5 ngày sau thì bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ.
Phiên tòa vẫn đang diễn ra. Thanh Niên Online luôn cập nhật diễn biến phiên tòa đến bạn đọc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.