Nghi phạm cướp tiền gái bán dâm, đâm cụ bà: 2 tháng bị đuổi việc 2 lần

08/10/2019 14:00 GMT+7

Nguyễn Văn Lực, nghi phạm cướp tiền của gái bán dâm, đâm trọng thương 1 cụ bà 71 tuổi, từng bị đuổi việc 2 lần trong 2 tháng chỉ vì... đánh nhau.

2 tháng bị đuổi việc 2 lần do đánh nhau

Liên quan vụ cướp tiền gái bán dâm và đâm trọng thương cụ bà 71 tuổi khi bà cố cứu cô gái, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết Nguyễn Văn Lực (25 tuổi) khai nhận gia đình ở thôn 10, xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lực khai rất nghèo nên vài tháng qua Lực vào Đà Nẵng làm thuê.

Cách đây 2 tháng, Lực làm công nhân bốc vác nhưng do gây sự với đồng nghiệp nên bị cho nghỉ việc. Sau đó, Lực dọn đến ở trọ một nhà nghỉ đường số 5 KCN Hòa Khánh, để làm nghề đóng cốp-pha cho một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Tuy nhiên, cũng do đánh nhau, ngày 5.10, Lực bị chủ thầu cho nghỉ việc. Thất nghiệp, Lực bán điện thoại Samsung được 1 triệu đồng. Số tiền này, chỉ trong 2 ngày, Lực nhanh chóng tiêu xài hết.

Sáng 7.10, Lực ghé chợ mua dao giá 20.000 đồng đi tìm các quán mại dâm trá hình trên đường Nguyễn Lương Bằng tìm cơ hội cướp tài sản của các cô gái bán dâm.

Vụ cướp tài sản đã được bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền

Ảnh: Văn Tiến

Tại quán cắt tóc số 390 Nguyễn Lương Bằng, Lực đặt vấn đề mua dâm và chị N.T.T.Tr. (35 tuổi, quê Hậu Giang) đồng ý với giá 200.000 đồng.

“Tôi đưa người phụ nữ vào phòng, bảo cởi bỏ quần áo, rồi giao cấu. Sau đó, tôi dùng dao uy hiếp người phụ nữ đưa tiền và điện thoại, người phụ nữ la lên là “có người muốn giết con” thì có người phụ nữ lớn tuổi đi vào”, Lực ghi lời khai.

Lực dí dao và yêu cầu bà Lê Thị Phương (71 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) đừng báo công an liền bị bà Phương cầm cây gậy trong phòng đánh trúng đầu Lực.

Lực liền dùng dao đâm bà Phương liên tiếp, chị Tr. cũng xông vào giằng co cứu bà Phương nên bị Lực dùng dao gây thương tích. Hiện vụ cướp đang được Công an Q.Liên Chiểu bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.

Giành giật cụ bà từ cõi chết

Trưa 8.10, trao đổi với Thanh Niên, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết cụ bà Lê Thị Phương, nạn nhân của vụ cướp, vẫn chưa qua cơn nguy kịch (không phải là tử vong như thông tin ban đầu - PV). Tình trạng cụ Phương vẫn còn rất nặng, chưa thể đánh giá, bà vẫn còn hôn mê do mất máu kéo dài trước đó gây thiếu ô xy não, TS.BS Lê Đức Nhân cho biết thêm.
Theo TS.BS Lê Đức Nhân, khi nhập viện, khắp người bà Phương bị tên cướp đâm 7 nhát dao, vết thương rất phức tạp. Trong đó, 3 nhát dao gây đứt gân, cơ, mạch máu tay trái, 2 nhát dao đâm thấu ngực và thấu màng tim trái. Ngoài ra, 2 nhát dao đâm thấu bụng, gây tổn thương sâu và rộng, thủng đại tràng, tràn dịch đường ruột gây tổn thương phúc mạc, chảy máu ổ bụng, màng phổi, màng ngoài tim.

“Nạn nhân trong tình trạng mất máu cấp, biến chứng, ngừng tuần hoàn trước khi vào phòng mổ, bệnh viện huy động cùng một lúc nhiều ê kíp tham gia vừa cấp cứu, truyền máu, phẫu thuật, hồi sức. Ca này vừa ngưng tim được cấp cứu luôn nên đến thời điểm này, tim đã đập lại nhưng để lại rất nhiều hậu quả”, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói.

“Nạn nhân bị tên cướp đâm đến nay vẫn trong tình trạng rất nặng, cần được hồi sức tích cực, hồi sức nâng cao để can thiệp thêm cho bệnh nhân”, TS.BS Lê Đức Nhân cho biết.

Tiệm cắt tóc nằm cạnh khu đất trống, vắng vẻ nên Lực chọn để cướp

 Ảnh: Văn Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.