Ngày nhà báo ấm áp giữa Hoàng Sa

20/06/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6), các phóng viên đang tác nghiệp trên tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam cảm thấy thật ấm áp và đong đầy cảm xúc khi được lãnh đạo các lực lượng thực thi pháp luật tại đây chúc mừng, chung vui.

(TNO) Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6), các phóng viên đang tác nghiệp trên tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam cảm thấy thật ấm áp và đong đầy cảm xúc khi được lãnh đạo các lực lượng thực thi pháp luật tại đây chúc mừng, chung vui. 

Các phóng viên đang có mặt trên tàu Kiểm ngư KN-22
Các phóng viên đang có mặt trên tàu Kiểm ngư KN-22

Những khoảnh khắc sát cánh bên nhau nơi Hoàng Sa đầu sóng trong ngày nhà báo để đấu tranh buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời phóng viên của những ai có mặt tại đây.

Đã gần 2 tháng nay, các phóng viên trên khắp cả nước đã ngày đêm sát cánh cùng biên đội tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật tại khu vực Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương-981.

Kiểm ngư viên nhường phòng ở của mình cho phóng viên lưu lại trên tàu
Kiểm ngư viên nhường phòng ở của mình cho phóng viên lưu lại trên tàu

Phóng viên các báo ngày đêm theo dõi, ghi nhận những diễn biến trên vùng biển Hoàng Sa để phản ánh sự thật và kịp thời về những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc đến bạn đọc.

Điện chúc mừng Ngày nhà báo Việt Nam có đoạn ghi: “Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lãnh đạo, chỉ huy và chiến sĩ, nhân viên các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Sa, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Sự hiện diện của các bạn trên biển nóng bỏng này là hiện thân nhân lên tình cảm, trách nhiệm chính trị lớn lao của báo chí với đất nước, dân tộc, vì toàn vẹn chủ quyền biển đảo. Chúng tôi vô cùng xúc động, trân trọng sự đồng cảm chia sẻ kề vai sát cánh của các bạn trong những ngày qua, nghĩa cử đó đã tiếp thêm cho chúng tôi ý chí nghị lực, truyền cho chúng tôi sức mạnh, niềm tin vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên quyết bám trụ, buộc Trung Quốc phải chấm dứt các hành động sai trái rút giàn khoan và các tàu bảo vệ khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chúc nhà báo mạnh khỏe, hạnh phúc, giành được nhiều thành công mới trên con đường sự nghiệp cao quý của mình”.

Chi đoàn thanh niên thuộc tàu KN-22 tổ chức chúc mừng các phóng viên nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Chi đoàn thanh niên thuộc tàu KN-22 tổ chức chúc mừng các phóng viên nhân Ngày Báo chí
cách mạng Việt Nam

Chúng tôi, những phóng viên đang tác nghiệp tại thực địa rất bất ngờ và xúc động khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo cùng các anh em kiểm ngư viên, cảnh sát biển trên tàu.

Bữa cơm chiều 19.6 trên tàu kiểm ngư hôm nay cũng khác hơn ngày thường một chút, có thêm vài món để “đãi các nhà báo” mặc dù thực phẩm trên tàu rất khó khăn, phải tiết kiệm, dự trữ chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài.

Phóng viên Độc Lập – Thanh Niên Online đang tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa
Phóng viên Độc Lập của Thanh Niên Online đang tác nghiệp tại vùng biển Hoàng Sa

Đón Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Hoàng Sa là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời phóng viên Báo Thanh Niên, nhất là trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt để gìn giữ chủ quyền đất nước.

Độc Lập
(Từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)

>> Hội Nhà báo phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
>> Tường thuật từ Hoàng Sa ngày 20.6: Trung Quốc tăng thêm máy bay quân sự, tàu quét mìn
>> Khai mạc hội thảo quốc tế 'Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử
>> Tuyên dương các phóng viên tác nghiệp ở vùng biển Hoàng Sa
>> Báo Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ cho đăng ký quyền sử dụng đất ở Hoàng Sa và Trường Sa
>> Tường thuật từ Hoàng Sa ngày 17.6: Giàn khoan Hải Dương - 981 lại có dấu hiệu dịch chuyển
>> Tuyên dương phóng viên Báo Thanh Niên tác nghiệp ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.