Ngày làm tổng đài viên, đêm thành 'siêu đạo chích'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/04/2021 11:32 GMT+7

Mặc dù có nghề nghiệp tổng đài viên chăm sóc khách hàng với mức lương ổn định 7 – 9 triệu đồng/tháng, nhưng Bình nghiện game online , dẫn đến cá cược nợ nần nên ban đêm thành “siêu đạo chích”.

Ngày 20.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm “siêu đạo chích” với các ngón nghề đột nhập không thua gì ninja, gây hoang mang cho các cửa hàng, cửa hiệu, trung tâm mua sắm lớn tại thành phố.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thái Hòa Bình (22 tuổi, ngụ xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, H.Hoa Lư, Ninh Bình) 11 năm tù tội trộm cắp tài sản.

Ngày làm tổng đài viên, đêm cày game nợ nần chồng chất rồi trở thành “siêu đạo chích”

Theo cáo trạng, năm 2019, Bình từ quê vào Đà Nẵng làm cho một công ty ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nhiệm vụ là tổng đài viên chăm sóc khách hàng cho một nhà mạng.
Do nghiện game online, cần tiền mua vật phẩm game và thua cá cược, nên từ tháng 12.2019 đến tháng 5.2020, Bình 10 lần đột nhập các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, trung tâm mua sắm lớn, trộm tài sản trị giá hơn 550 triệu đồng.
Vụ thứ nhất vào tối 24.12.2019, Bình mua bánh mì ở một tiệm tại đường Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, rồi trộm xe máy của khách.
Nhưng chỉ được vài ngày, Bình để xe trước Công viên 29.3 (Q.Thanh Khê) thì bị trộm mất. Buồn bực vì 'phi vụ' trộm cắp đầu tiên lại bị đạo chích khác trộm mất, Bình quyết định không trộm vặt ngoài đường nữa.
Từ đó, Bình quyết tâm 'chơi lớn', chỉ chọn đột nhập các cửa hàng, cửa hiệu sang trọng, trung tâm mua sắm lớn bởi Bình biết mỗi cơ sở trên đều có tiền mặt, như các tiệm chuỗi cà phê, trà sữa, áo quần.
Khi bị bắt, Bình khiến nhiều người bất ngờ bởi từ nhân viên chăm sóc khách hàng, ngoại hình khá thư sinh nhưng rồi trở thành ... kẻ trộm.
Như sau vụ thứ 3 phá két sắt bất thành, ở những lần tiếp theo, Bình trộm luôn két sắt chở ra biển vắng để dễ bề đục phá. Có những hệ thống thương hiệu bị Bình đột nhập không thiếu chi nhánh nào.

Qua mặt hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở trung tâm thương mại

Đến vụ thứ 8, 'ngón nghề ninja' đột nhập của Bình đã cao cường, Bình lọt qua cả hệ thống an ninh nghiêm ngặt của một trung tâm thương mại lớn vào rạng sáng 5.3.2020.
Lúc này trung tâm đã khóa cửa, có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, nhưng Bình dùng búa, đục phá chốt khóa cửa kính bên dưới một quán cà phê rồi đột nhập vào trung tâm thương mại này.
Đến rạng sáng 22.5.2020, “siêu đạo chích” này lại “dạo chơi” dễ dàng vào trung tâm thương mại nói trên khi trung tâm đã đóng cửa, lần này Bình trộm đến 23 chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá gần 350 triệu đồng nhưng bán rẻ chỉ 10 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.