Nạn nhân vụ nổ trạm biến áp ở Hà Nội đã tử vong

18/11/2016 10:55 GMT+7

Chủ quán nước trà đá cạnh trạm biến áp phát nổ đã tử vong vào sáng nay (18.11) tại Viện Bỏng quốc gia.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, ông Vũ Đình Thái (63 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội), một trong những nạn nhân vụ nổ trạm biến áp ở Hà Nội đã tử vong sáng nay 18.11, tại Viện Bỏng quốc gia.
Ông Thái là chủ quán nước cạnh trạm biến áp phát nổ. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thái đang ngồi xe lăn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi) đang bán nước ở gần đó. Vụ nổ xảy ra, lửa bén khiến ông Thái và vợ bị bỏng nặng.
Hai vợ chồng ông Thái nhập Viện Bỏng quốc gia với tình trạng bỏng trên 90%. Trong khi đó ông Thái vốn bị khuyết tật, sức khỏe yếu nên ngay thời điểm nhập viện rất nguy kịch. Đến sáng nay ông đã không qua khỏi.
Hiện bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu Viện Bỏng quốc gia, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Theo báo cáo ban đầu của UBND quận Hà Đông, ngoài 2 vợ chồng ông Thái, bà Hạnh, còn 3 nạn nhân khác cũng bị bỏng trong vụ nổ. Cụ thể, gồm nạn nhân Đinh Ngọc Long (47 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) bỏng 80 %, Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) bỏng 12% và Nguyễn Đắc Sơn (33 tuổi, ở Tẫy Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bỏng 12%.
no-tram-bien-ap
Nạn nhân Nguyễn Mạnh Cường đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia Ảnh M.C
Xót xa hai vợ chồng già bán nước
Theo bà Nguyễn Thị Tương (em gái bà Hạnh), gia đình bà Hạnh bán quán trà đá ở vị trí trạm biến áp từ nhiều năm nay. Ông Thái bị tật ở chân từ bé nên đi lại khó khăn, không làm được việc gì nặng nhọc nên thường xuyên ra phụ giúp vợ bán quán.
“Mấy năm gần đây, sức khỏe anh Thái yếu dần, đi lại càng khó khăn hơn nên gia đình đã sắm xe lăn cho anh tiện đi lại. Không ngờ tai họa lại ập đến với gia đình anh chị như vậy” bà Tương nghẹn ngào.
no-tram-bien-ap
Quán nước của vợ chồng ông Thái bị bén lửa sau vụ nổ Ảnh Minh Chiến
Vợ chồng chủ quán trà đã có hai người con gái hiện đều đã lấy chồng. Công việc chính của hai ông bà bán trà đá kiếm sống hằng ngày. Gần chục năm nay, quán nước của ông bà vẫn bày bán ở vị trí quen thuộc bên đường Trưng Nhị.
Theo một số người dân gần hiện trường, thời điểm trạm biến áp phát nổ rồi bén lửa, toàn thân ông Thái cháy như ngọn đuốc. Do phải ngồi trên xe lăn nên ông Thái không thể vùng vẫy hay di chuyển ra vị trí khác để thoát nạn. Người dân đã phải múc nước dội vào người ông Thái để cứu nạn nhân.
Liên quan đến vụ việc, tối 17.11, Tổng công ty điện lực Hà Nội đã có thông cáo báo chí về vụ nổ. Theo đó, nguyên nhân xảy ra sự vụ là do trong quá trình dòng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp bất ngờ tràn dầu, gây ra cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.