Nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Hà Nội để cá độ bóng đá

Trần Cường
Trần Cường
28/06/2020 22:42 GMT+7

Ham mê cá độ bóng đá , sau khi cướp 1,1 lượng vàng , Hải mang đi bán được 50 triệu đồng để tiếp tục “đi tìm vận may”, nướng vào cờ bạc.

Tối 28.6, Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã đưa Nguyễn Khắc Hải (28 tuổi, trú tại P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm) đi thực nghiệm hiện trường, tái diễn lại toàn bộ quá trình cướp tiệm vàng Sông Giang, số 99 đường Mễ Trì Thượng (P.Mễ Trì).
Theo lời khai ban đầu của Hải, do ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá nên nghi phạm này nợ nần rất nhiều và không có tiền trả. Tối 26.6, tan cuộc nhậu với bạn, trên đường đi bộ về nhà, Hải nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Nguyễn Khắc Hải tại cơ quan công an

Ảnh Diệu Linh

Sau đó, Hải giấu 1 con dao bầu vào người rồi đến tiệm vàng Sông Giang hỏi mua một số trang sức có giá trị cao như kiềng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng.
Thấy Hải cầm 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc dây chuyền nhưng vẫn đòi xem mẫu khác, chủ cửa hàng nghi ngờ nên yêu cầu Hải trả lại trang sức. Ngay lập tức, Hải mở cửa bỏ chạy.
Khi bị anh Phan Quốc Huy (22 tuổi, quê tại tỉnh Hòa Bình) lao vào khống chế, Hải rút dao bầu đâm anh Huy trọng thương và tiếp tục bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, Hải vứt con dao và áo trắng để tránh bị phát hiện.
Hải sau đó tới đón người yêu và đến thuê một nhà nghỉ trên địa bàn Q.Tây Hồ (Hà Nội) để ẩn nấp. Sáng 27.6, Hải mang 1,1 lượng vàng cướp được đi bán tại 2 cửa hàng trên địa bàn Q.Long Biên (Hà Nội) được 50 triệu đồng, để tiếp tục cá độ bóng đá, thì bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.