Một tài xế taxi bị giết

Trưa 14.1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ giết người cướp xe taxi xảy ra vào tối qua (13.1) trên QL8A, đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, khiến một tài xế tử vong.

Trưa 14.1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ giết người cướp xe taxi xảy ra vào tối qua (13.1) trên QL8A, đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, khiến một tài xế tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Tuấn - Ảnh do người nhà nạn nhân cung cấpHiện trường nơi phát hiện thi thể anh Tuấn - Ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp
Theo thông tin ban đầu, khuya 13.1, một người lái xe ôm phát hiện chiếc xe taxi của hãng Vạn Xuân mang BKS 37A-148.92, đậu trước cửa nhà dân ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) bị nổ lốp, cửa xe không đóng, trên xe có nhiều vết máu, nên đã trình báo công an.
Thi thể tài xế Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An) được tìm thấy trên QL8A, đoạn qua xã Trung Lễ (huyện Đức Thọ), cách chiếc taxi 15 km, trên người có nhiều vết thương. Đến 5 giờ sáng nay (14.1), thi thể anh Tuấn được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.
Người thân đang chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Mạnh Cường - Phạm Đức  
Người thân và hàng xóm của anh Tuấn bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh.
Người thân bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh Tuấn - Ảnh: Mạnh Cường - Phạm Đức
Ông Nguyễn Tiến Dũng (56 tuổi, chú ruột anh Tuấn) nghẹn ngào kể lại, khoảng 1 giờ 45 phút sáng 14.1, gia đình nhận được điện thoại từ Công an thị xã Hồng Lĩnh báo tin anh Tuấn bị giết hại. Theo ông Dũng, anh Tuấn bị hung thủ đâm một nhát vào tim, một nhát vào đầu và nhiều nhát trên người. 2 chiếc điện thoại cùng 390.000 đồng của anh Tuấn không bị mất.
Từ khi nghe tin, chị Đặng Thị Quỳnh (vợ anh Tuấn) như mất hồn, khóc cạn cả nước mắt. Được biết, anh Tuấn và chị Quỳnh có 2 người con, đứa lớn 16 tuổi đang học lớp 8, đứa nhỏ 8 tuổi học lớp 3.
Con trai anh Tuấn (giữa) đau xót khi đột ngột mất bố- Ảnh: Mạnh Cường - Phạm Đức
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Công ty CP Vận tải Vạn Xuân cho biết, sau khi nhận được tin báo, phía công ty đã cử người vào hỗ trợ cơ quan công an điều tra vụ án.
“Chúng tôi rất đau xót. Chúng tôi sẽ phát động anh em trong công ty quyên góp ủng hộ cho người thân của Tuấn, giúp gia đình vơi đi nỗi đau”, ông Hùng nói.
Đại diện Công ty CP Vận tải Vạn Xuân trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Tuấn - Ảnh: Mạnh Cường - Phạm Đức
Theo ông Hùng, anh Tuấn làm việc cho công ty đã được 1 năm nay với mức lương trung bình 5 triệu đồng/tháng.
Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt một nghi phạm, được cho là hung thủ gây án là N.X.L (ngụ tại Hà Tĩnh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.