Một phụ nữ Việt bị giết trong khách sạn Malaysia

23/12/2014 09:00 GMT+7

Theo thông tấn xã Bernama, cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ một phụ nữ VN bị sát hại và cho rằng nghi phạm là một người đàn ông địa phương đang bỏ trốn. Thi thể khỏa thân và bị trói tay chân của nạn nhân được phát hiện bởi nhân viên một khách sạn rẻ tiền ở thị trấn Bandar Utara, quận Sentul, phía bắc thủ đô Kuala Lumpur vào chiều tối 21.12. Cảnh sát được gọi đến và tìm thấy quanh cổ có nhiều vết bầm cho thấy cô bị siết cổ đến chết.

Gãy chân khi nhảy lầu trốn cảnh sát

Theo thông tấn xã Bernama, cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ một phụ nữ VN bị sát hại và cho rằng nghi phạm là một người đàn ông địa phương đang bỏ trốn. Thi thể khỏa thân và bị trói tay chân của nạn nhân được phát hiện bởi nhân viên một khách sạn rẻ tiền ở thị trấn Bandar Utara, quận Sentul, phía bắc thủ đô Kuala Lumpur vào chiều tối 21.12. Cảnh sát được gọi đến và tìm thấy quanh cổ có nhiều vết bầm cho thấy cô bị siết cổ đến chết.

Một phụ nữ Việt bị giết trong khách sạn Malaysia
Những cô gái Việt bị bắt vì làm việc trái phép ở Malaysia - Ảnh: The Star
Cảnh sát trưởng quận R.Munusamy cho hay không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Tuy nhiên, khách sạn cho biết cô này từng lưu trú ở đây hôm 18.12. Báo The Star đưa tin nạn nhân được xác định là Tran Thi Thuy, khoảng 30 tuổi, làm nghề phục vụ ở quán karaoke.
Điều tra ban đầu cho thấy người thuê căn phòng xảy ra án mạng là ông Tan Kok Keong, 38 tuổi. Ông này nhận phòng lúc 21 giờ ngày 20.12 và cô Thuy vào phòng này khoảng 4 tiếng sau đó. Ông Munusamy cũng cho biết cảnh sát đang truy lùng ông Tan trong khi thi thể cô Thuy đã được đưa vào Bệnh viện Kuala Lumpur để khám nghiệm.
Trao đổi với Thanh Niên chiều 22.12, Tham tán phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Malaysia Phạm Thị Phương Hà cho biết sứ quán đã nhận được thông báo từ cảnh sát sở tại và đang phối hợp để làm rõ mọi việc. Tuy nhiên, tên đầy đủ, tuổi tác và quê quán của nạn nhân thì sứ quán chưa được rõ nên chưa liên lạc được với gia đình. Đến tối qua, theo bà Phương Hà, vẫn chưa có tin gì từ phía cảnh sát về kẻ bị tình nghi là ông Tan Kok Keong.
Tham tán Phương Hà cũng cho Thanh Niên biết sứ quán vừa lần ra địa chỉ và đến thăm một cô gái Việt khác bị gãy chân trong khi chạy trốn sự truy bắt của cảnh sát Malaysia. “Cô này quê ở Khánh Hòa, hoàn cảnh kinh tế cũng khó khăn nên sang đây làm ăn. Cô ấy phục vụ trong một cơ sở giải trí. Trong một đợt truy quét người cư trú bất hợp pháp của cảnh sát, cô ấy sợ quá nhảy từ lầu 4 xuống lầu 3 để chạy trốn và bị gãy chân”, bà Hà cho biết. Tai nạn không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô gái.
“Có rất nhiều cô gái sang bên này nói rằng họ được hứa hẹn làm lương cao, kiếm nhiều tiền với các công việc như bán hàng, phục vụ quán ăn. Nhưng thực tế là khi sang đây bị bán vào các tụ điểm mại dâm, giải trí, karaoke trá hình, bị bắt phải tiếp khách. Họ bị giữ giấy tờ không cho về, hoặc bị bắt chuộc một số tiền rất lớn không thể trả nổi, nên buộc phải tiếp khách để trả nợ”, Tham tán Phương Hà nói và khuyến cáo người Việt không nên nghe lời những kẻ dắt mối, bởi những thông tin, hứa hẹn họ đưa ra là hoàn toàn khác thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.