Một người bị chết ngạt dưới giếng

15/06/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 21 giờ ngày 14.6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã vớt được thi thể của anh Nguyễn Hữu Nghĩa (29 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) sau hơn 3 giờ anh Nghĩa bị chết ngạt dưới giếng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Loan (chị ruột của Nghĩa) cãi nhau với chồng. Tức giận, chồng chị Loan đã mang xe máy vứt xuống giếng sâu 11 mét.

Thấy vậy, anh Nghĩa xuống giếng, cùng một số người hỗ trợ ở phía trên, đã trục vớt thành công chiếc xe.

Sau khi lên bờ, thấy dưới giếng có nhiều rác và vết xăng loang lổ nên anh Nghĩa tiếp tục xuống lại giếng để vệ sinh.

Chỉ vài phút sau khi xuống giếng, anh Nghĩa bị ngạt thở vì thiếu ôxy do hơi xăng bốc lên quá nhiều, dẫn đến tử vong.

Liền lúc đó, anh Đinh Văn Huân (là hàng xóm của Nghĩa) đã bám dây dù xuống giếng để cứu Nghĩa nhưng cũng ngất xỉu.

Rất may, mọi người ở trên đã kịp thời kéo Huân lên và đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên khỏi giếng.

Nhật Văn

>> Bệnh "té giếng", trị bằng cách gì ?
>> Truy tặng bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ
>> Té kênh, một nhân viên bảo vệ thiệt mạng
>> Phát hiện thi thể dưới hố lắp đặt tuyến cáp
>> Bể bơi di động cho học sinh
>> 8 học sinh chết đuối
>> Thi thể ở bờ biển
>> Bị sóng biển cuốn trôi
>> Hai người chết đuối khi tắm biển
>> Một học sinh chết đuối tại hồ bơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.