Một học sinh chết đuối vì sụp hố khai thác ti tan

19/07/2012 15:36 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 19.7, người dân thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành (H.Phù Mỹ, Bình Định) phát hiện một xác chết nổi lên trên hố ti tan của một công ty đã khai thác xong rồi bỏ lại.

Nạn nhân là em Cao Văn Hải (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Mỹ Thành, H.Phù Mỹ).

Trước đó, chiều ngày 18.7, Hải và cháu họ là Ngô Minh Thiện (13 tuổi) đi chăn bò ở khu vực rừng dương trong thôn.

Sau khi cho bò tự do gặm cỏ, hai cậu cháu Hải - Thiện cột võng ngủ. Một lát sau, Thiện tỉnh dậy không thấy Hải đâu vội đi tìm nhưng không thấy.

Sợ có chuyện chẳng lành, chị Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi, mẹ Hải) đã nhờ mọi người trong xóm cùng đi tìm.

Khoảng 18 giờ, có người phát hiện một đôi dép ngay dưới hố khai thác ti tan đã xong nhưng chưa hoàn thổ. Trên bờ là chiếc điện thoại di động và bộ quần áo của em Cao Văn Hải.

Khi đến "hiện trường", chứng kiến cảnh ấy, chị Ngân đã ngất xỉu.

Sau nhiều giờ lặn xuống hố nước sâu tìm vẫn không thấy gì thì đến gần 1 giờ sáng 19.7, xác em Hải bỗng nổi lên.

Năm năm trước, con trai của chị Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi) ở thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành - lúc đó đã 18 tuổi - cũng bị rớt xuống một hố khai thác ti tan chết.

Từ rạng sáng 19.7, hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực hố titan, nơi có thi thể em Hải, yêu cầu ngành chức năng làm rõ trách nhiệm đối với các công ty khai thác ti tan vô trách nhiệm.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, cơ quan giám định pháp y tỉnh đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của em Hải.

 
Người dân tập trung tại khu vực em Hải chết

 
Chị Nguyễn Thị Ngân khóc ngất trước thi thể con

 
Hố ti tan, nơi em Hải bị chết đuối

Tin, ảnh: Trần Thị Duyên

>> Hai người thoát chết dưới gầm xe container
>> Bị bỏ mặc chết đuối sau khi xả thân cứu người
>> Đi ăn trộm, bị chết đuối
>> Xác chết dưới giếng hoang
>> Ba chị em chết đuối trong ao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.