Một gia đình bị bắn vào nhà hàng chục viên đạn bi sắt

06/04/2016 13:39 GMT+7

Sáng 6.4, gia đình anh Lê Văn Cư (ngụ đường Lê Kim Lăng, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị bắn hàng chục viên đạn bi sắt vào nhà.

Sáng 6.4, gia đình anh Lê Văn Cư (ngụ đường Lê Kim Lăng, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị bắn hàng chục viên đạn bi sắt vào nhà.

Kính cường lực dày 10mm cũng bị bắn thủng và rạn nứt - Ảnh: Nguyễn Tú Kính cường lực dày 10mm cũng bị bắn thủng và rạn nứt - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo trình bày của anh Cư, trưa 3.4, anh Cư kéo cửa sắt để nghỉ trưa thì phát hiện 3 viên bi sắt nhỏ nằm trước cửa nhà.
Anh nghĩ chắc có người hay trẻ em nghịch ném vào nên không chú ý.
Sau đó, khi anh Cư đang ngồi xem ti vi cùng con trai thì nhà anh tiếp tục “lãnh” hàng chục viên đạn bi sắt vào cửa sắt, cửa kính ở tầng 2, trong đó có 1 viên dội trúng đầu anh Cư khiến anh này choáng váng.
Hậu quả, cửa sắt dày nhưng vẫn bị lõm vào, còn kính cường lực dày hơn 10mm thì bị thủng, rạn nhiều chỗ.
Gia đình anh Cư nhặt được hơn 20 viên bi sắt và trình báo công an địa phương.
Theo anh Cư, gia đình anh đi làm ở Quảng Nam cả ngày, chỉ về nhà buổi tối nên ít quan hệ với hàng xóm, cũng không xích mích với ai.
Theo Công an Q.Cẩm Lệ, sau khi nhận được tin báo, lực lượng đã tổ chức xác minh và đã khoanh vùng được đối tượng, hiện đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.