Một con nghiện ma túy ‘đá’ tự đâm thủng ruột, cắt cổ

06/06/2016 10:14 GMT+7

Một con nghiện ma túy “đá” dẫn đến ảo giác dùng dao đâm thủng ruột, cắt cổ tự vẫn.

Tối 5.6, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã ngăn chặn và đưa đi cấp cứu kịp thời, cứu sống một thanh niên tên Khương (16 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp) nghiện ma túy “đá” dẫn đến ảo giác dùng dao đâm thủng ruột, cắt cổ tự vẫn…
Khương cố thủ bên trong trạm gác chắn
Khương cố thủ bên trong trạm gác chắn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Khương bất ngờ cầm dao xông vào trạm gác chắn xe lửa trên đường Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận cố thủ trong đó, dùng dao tự đâm vào người mình và miệng luôn la hét: “Tao chỉ đi lấy tiền cho ông anh của tao có gì đâu mà truy sát tao”. Lúc đó, bên trong gác chắn có một nữ nhân viên của ngành đường sắt đang làm nhiệm vụ nhưng rất may kịp thời thoát ra ngoài.
Lập tức, vụ việc được trình báo cho Công an P.4 và Công an Q.Phú Nhuận.
Đập kính cửa sổ xông vào khống chế cứu Khương
Đập kính cửa sổ xông vào khống chế cứu Khương

Người nhà của Khương đến thuyết phục nhưng cũng bị Khương dùng dao chém nhưng tránh được.
Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi song không thể tiếp cận ngăn chặn được. Đến khi lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Phú Nhuận có mặt mới lên kế hoạch đập kính cửa sổ xông vào giải cứu Khương...
Người dân điều tiết giao thông tại khu vực gác chắn tránh trường hợp bị ùn tắc

Sau đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm tiếp cận Khương bằng đường cửa sổ. Lúc đó, Khương đã tự đâm thủng ruột, ruột lòi ra ngoài, rồi dùng dao cắt cổ, vết thương khá sâu.
Khi Khương cầm dao định tiếp tục cắt cổ mình tiếp thì lực lượng chức năng phối hợp lao vào khống chế, tước dao, khống chế đưa Khương đi Bệnh viện Gia Định cấp cứu kịp thời.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.