‘Mong trả hết nợ mới dám đón tết’

02/02/2016 16:26 GMT+7

Đó là mong ước của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 32 tuổi, ở xã Tam Thôn Hiệp, huyện bán đảo Cần Giờ (TP.HCM) trong những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đó là mong ước của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 32 tuổi, ở xã Tam Thôn Hiệp, huyện bán đảo Cần Giờ (TP.HCM) trong những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Ông Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Ảnh: Tân PhúÔng Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Ảnh: Tân Phú
Chị Nguyệt thuộc diện hộ nghèo của Cần Giờ. Cuộc sống khắc khổ nên trông chị già trước tuổi. Chưa vượt qua được cảnh cơ hàn, gia đình chị lại chịu đựng tai hoạ bất ngờ ập đến. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Trong năm qua, chồng chị là anh Kim Thanh Mỹ, 33 tuổi, không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Trước đây anh Mỹ là lao động chính trong nhà, nhưng sau khi bị nạn, sức khỏe giảm sút nên anh chỉ có thể đi bán vé số mưu sinh mỗi ngày. Để chạy chữa cho chồng, chị Nguyệt nhiều lần phải vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo của xã tổng cộng 22 triệu đồng.
Hiện hai vợ chồng chị Nguyệt và đứa con trai, Kim Nguyễn Anh Khôi, học lớp 1, đang sống trong một căn nhà nhỏ ven sông Lòng Tàu, đoạn đi qua địa bàn xã Tam Thôn Hiệp. Ngoài số tiền lãi ít ỏi từ việc bán vé số ở làng quê của chồng, chị Nguyệt cần mẫn với nghề làm móng dạo. Thu nhập cũng quá ít ỏi nên khoản nợ 22 triệu đồng như một gánh nặng khổng lồ đè nén tâm trí chị mỗi ngày trong bao bộn bề lo toan.
Sáng nay 2.2, chị Nguyệt òa khóc khi bất ngờ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đến nhà thăm hỏi, tặng quà tết nhân dịp Xuân Bính Thân 2016. Mọi người càng động viên, chị càng khóc. “Cuộc sống nhiều khó khăn, em nghĩ đến là chỉ biết khóc thôi, chưa thể nào vượt qua được. Em mong trả hết nợ mới dám đón tết”, chị Nguyệt thật lòng.
Cũng trong sáng 2.2 tại địa bàn huyện bán đảo Cần Giờ, ông Nguyễn Thành Phong đến dâng hương tượng đài Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác; trực tiếp đến thăm, tặng quà tết cho cụ Thái Thị Giỏi, 100 tuổi, tại ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp; gia đình bà Đoàn Thị Phượng, ở khu phố Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh (thuộc diện hộ nghèo); gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ở xã Long Hòa, là mẹ của chiến sĩ Nguyễn Tấn Thanh đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/2, quần đảo Trường Sa; cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 và cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng: Thạnh An, Cần Thạnh và Long Hòa thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.