Mất mạng chỉ vì cái nhìn

15/06/2015 21:26 GMT+7

(TNO) Trưa 15.6, Cơ quan CSĐT, Công an Q.5 (TP.HCM) đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Thiện Thành (21 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

(TNO) Trưa 15.6, Cơ quan CSĐT, Công an Q.5 (TP.HCM) đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Thiện Thành (21 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo lời khai ban đầu của Thành, khoảng 14 giờ 20 ngày 13.6, Thành mang theo bộ dụng cụ đa năng (gồm: dao, tua vít, kéo, bấm móng tay…) đi bộ từ nhà ra chỗ bán mũ dạo trên đường Nguyễn Trãi, P.2, Q.5 để làm việc.
Khi đến đầu hẻm 18 Phan Văn Trị (P.2, Q.5), anh H.H.T (21 tuổi, ngụ Q.8, nhân viên quán cà phê ở gần đó) đang ngồi đón khách thì thấy Thành đi ngang qua nhìn nên anh T. vặn hỏi: “Mày nhìn cái gì”. Thành trả lời: “Bộ quen hả”. Sau đó 2 bên lời qua tiếng lại, anh T. lấy cái chén sành đánh vào đầu Thành làm cái chén bị bể. Thành xông vào đánh trả nhưng bị anh T. cầm miếng sành bị vỡ đâm trúng tay của Thành.
Thành lấy dao trong bộ dụng cụ đa năng đâm vào cổ, ngực, bụng anh T., rồi chạy ra đường Nguyễn Biểu đón xe buýt rời khỏi hiện trường. Mặc dù, anh T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.5 phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra và xác định Bùi Thiện Thành là hung thủ gây án nên tiến hành truy xét. Đến 10 giờ 30 ngày 15.6, Thành đến trụ sở Công an Q.5 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.