Mất mạng chỉ vì... 270 ngàn đồng

12/04/2012 14:39 GMT+7

(TNO) Chỉ vì 270 ngàn đồng, hai đồng nghiệp đã to tiếng, đánh nhau. Hậu quả một người tử vong, một người vào tù.

(TNO) Chỉ vì 270 ngàn đồng, hai đồng nghiệp đã to tiếng, đánh nhau. Hậu quả một người tử vong, một người vào tù.

Ngày 12.4, TAND Q.7 (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động ở Khu chế xuất Tân Thuận, tuyên phạt Bùi Vũ Huỳnh (24 tuổi, quê quán Bến Tre, tạm trú tại Q.7) 17 năm tù về tội giết người.

Huỳnh và Nguyễn Thành Tín (19 tuổi, quê quán Tiền Giang, tạm trú phường Phú Thuận, Q.7) cùng là công nhân của Công ty Fuzukawa, đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận.


Bị cáo Huỳnh tại tòa - Ảnh L.N

Tại tòa, Huỳnh khai do đánh bài, thua Tín 270 ngàn đồng. Không có tiền trả nên Huỳnh hẹn đến ngày 10.7.2011 sẽ trả.

Trưa 9.7, trên đường vào công ty, Huỳnh gặp Tín và bị Tín đòi tiền. Huỳnh hẹn ngày mai lãnh lương sẽ trả, nhưng Tín không đồng ý.

“Bị cáo đi về kho công ty làm việc, nhưng Tín vẫn đi theo đòi tiền. Tín còn hăm dọa sẽ gọi điện kêu người tới đánh và chửi bới bị cáo”, Huỳnh trình bày tại tòa.

Bị bẽ mặt trước đồng nghiệp, Huỳnh vào phòng thay đồ lấy con dao gọt trái cây bỏ vào túi quần đề phòng bị đánh rồi đi ra gặp Tín nói chuyện trả nợ. Nhưng Tín buộc phải trả nợ ngay, rồi vung tay đấm vào mặt Huỳnh. Bị đánh đau, Huỳnh rút dao đâm vào ngực Tín. Thấy Tín gục xuống, con dao còn cắm trên ngực, Huỳnh hoảng sợ bỏ chạy về phòng làm việc kể với vợ là Nguyễn Thị Thu Vân biết sự việc rồi ra công an đầu thú.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.