Mang nước cho mẹ làm đồng, bé trai 12 tuổi bị tàu cán tử vong

05/07/2015 18:54 GMT+7

(TNO) Lúc 15 giờ 55 phút ngày 5.7, một bé trai 12 tuổi bị tàu hỏa cán chết trên đường mang nước cho mẹ đi làm đồng.

(TNO) Lúc 15 giờ 55 phút ngày 5.7, một bé trai 12 tuổi bị tàu hỏa cán chết trên đường mang nước cho mẹ đi làm đồng.

Chiếc xe đạp chở cháu bé bị tàu đâm bẹp dúm - Ảnh: Văn ĐôngChiếc xe đạp của cháu bé bị tàu đâm bẹp dúm 
Vụ tai nạn xảy ra tại một đường ngang dân sinh giao cắt giữa đường sắt giáp với quốc lộ 1, thuộc km số 2 trên quốc lộ 1A, đoạn chạy qua phường Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Chi Trần Thị Lan (tổ 2, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý), một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết: “ Vào thời điểm trên, cháu bé đạp xe đạp chuẩn bị qua đường ngang dân sinh”.
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt - Ảnh: Văn ĐôngHiện trường vụ tai nạn đường sắt
Đúng lúc này, tàu khách mang số hiệu SEV8 chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội chạy qua. Do không chú ý quan sát, bé trai vẫn đạp xe vượt qua đường sắt.
Mặc dù lái tàu đã kéo còi, giật phanh nhưng không kịp, tàu hỏa đã đâm trực diện vào chiếc xe đạp chở cháu bé. Hậu quả, chiếc xe đạp bị bẹp rúm và biến dạng hoàn toàn, cháu bé tử vong tại chỗ.
Danh tính cháu bé được xác định là Nguyễn Văn Đức, 12 tuổi, trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Lúc hơn 16 giờ, gia đình cháu bé đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn. Theo thân nhân cháu bé cho biết, tai nạn xảy ra khi cháu Đức đang trên đường mang nước uống cho mẹ làm đồng cách đó gần 2 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.