'Ma men' chui lên xe du khách ngủ, bị đưa về đồn đánh luôn công an

10/06/2019 18:38 GMT+7

Một 'ma men' leo lên xe ô tô của du khách ngủ rồi bị chở đến đồn công an, Sơn thức dậy đánh luôn cả công an ngay tại đồn.

Ngày 10.6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với "ma men" Trần Thanh Sơn (31 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, khoảng 4 giờ 50 ngày 8.6, anh Nguyễn Duy Phương (43 tuổi, du khách đến từ Bình Dương) đậu ô tô tại bãi đỗ của siêu thị Big C ở TP.Đà Lạt thì bất ngờ bị Sơn mở cửa xe leo lên ngủ. Lúc này Sơn đang trong tình trạng say xỉn.
Gọi mãi nhưng “ma men” này không chịu xuống xe, anh Phương đành chở Sơn đến Công an TP.Đà Lạt để trình báo sự việc.
Sau khi nghe anh Phương trình bày, ông Nguyễn Xuân Lâm, cán bộ công an đang công tác tại đơn vị Tham mưu tổng hợp Công an TP.Đà Lạt, đang trực nhiệm vụ bảo vệ tại trụ sở, đến xe gọi Sơn dậy yêu cầu ra trình bày, làm việc.
Tuy nhiên, khi tỉnh dậy “ma men” này lại dùng 2 tay đấm vào mặt, trúng má trái ông Lâm. Không chỉ vậy, khi ông Lâm đẩy Sơn ra, Sơn lại chạy vào vọng gác cách đó chừng 3 m lấy chiếc ghế bằng gỗ rồi tiếp tục ra rượt đuổi ông Lâm ngay trong sân của trụ sở Công an TP.Đà Lạt. Sơn lôi ghế chạy được một đoạn thì đứng lại và bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ tại chỗ.
Quá trình làm việc tại cơ quan công an, "ma men" Trần Thanh Sơn đã khai nhận hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.