Ly kỳ phục bắt 'người nhện' 16 tuổi chuyên đột nhập nhà cao tầng trộm cắp

Trác Rin
Trác Rin
18/09/2020 08:42 GMT+7

‘Người nhện’ nhí mới 16 tuổi nhưng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở trung tâm TP.HCM, với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18.9, Công an Q.3 vẫn đang tạm giữ một "người nhện" đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, với giá trị tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng.

Leo nóc nhà để tìm cách đột nhập, trộm tài sản

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 15.9, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 (TP.HCM) phát hiện có người đang… trèo trên nóc nhà ở đường Bà Huyện Thanh Quan (P.6, Q.3). Nghi vấn đây là nghi can trộm cắp tài sản, ổ công tác phối hợp cùng Công an P.6 (Q.3) tổ chức mật phục, theo dõi.
Vì người này di chuyển trên các nóc nhà cao tầng… như “người nhện” nên nhiều cán bộ công an phải chia ra quanh khu vực, đợi anh ta leo xuống đất sẽ ập vào kiểm tra.
Đến khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện đối tượng nghi vấn, sau khi leo liên tục qua nhiều nóc nhà cao tầng, đang... đi bộ ở địa chỉ số 151/9 đường Võ Văn Tần (P.6, Q.3, ), nên yêu cầu kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ba lô người này có 6 máy tính xách tay đã qua sử dụng; 1 chiếc ví bên trong có 2,8 triệu đồng, 31 USD, 135 euro, 17.000 won, 190.000 rupiah (tiền Indonesia), 20 baht (tiền Thái Lan); 1 dao xếp và 1 đôi giày. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

H.P.V (15 tuổi, quê Sóc Trăng) tại trụ sở Công an Q.3

Ảnh: Trác Rin

Tổ công tác đưa người này về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, anh ta khai tên mình L.M.P (16 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú ở đường Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM).
Qua đấu tranh, P. khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở lầu 3 tòa nhà M.L (số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3).
Ngoài vụ này, P. khai nhận còn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản khác, cụ thể: ngày 4.7, P. trộm cắp tại địa chỉ 222 đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3), lấy trộm 87 triệu đồng; 1 con dao tự chế dạng mã tấu.
Trót lọt thương vụ này, P. dùng 70 triệu đồng để mua xe máy, làm phương tiện để tiếp tục đi "làm người nhện".
Tiếp tục, ngày 7.8, P. cùng H.P.V (15 tuổi, quê Sóc Trăng, ở trọ tại Q.4, TP.HCM) trộm cắp tại địa chỉ số 234 Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3), lấy trộm gồm: 3 máy tính hiệu Macbook; 2 máy iPad; 2 đồng hồ Apple watch; 1 bút Apple; 2 bàn phím iPad; 3 túi xách dùng đựng laptop; 23 điện thoại di động hiệu iPhone các loại. Tổng giá trị ước tính khoảng 674 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, P. để quên... khẩu súng bắn đạn bi (P. khai mua 7 triệu đồng, mang theo để chống trả khi bị phát hiện).
Trong thương vụ ngày 7.8, V. có nhiệm vụ cảnh giới, đợi P. thực hiện xong sẽ chở P. về phòng trọ. “Thành quả” của V. nhận được là 2 triệu đồng từ số tiền bán tài sản.

Những “thương vụ” trăm triệu

Cơ quan CSĐT Công an Q.3 tiến hành truy xét, phát hiện H.P.V đang ở tại phòng trọ trên đường Tôn Thất Thuyết (P.18, Q.4), nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, V. thừa nhận cùng P. thực hiện vụ trộm cắp tài sản vào ngày 7.8.

Khẩu súng bắn đạn bi mà P. bỏ quên trong lúc thực hiện vụ trộm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM)

Ảnh: Trác Rin

Đáng chú ý, L.M.P đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Mới nhất, tháng 8.2019, P. trộm tài sản gồm 8 máy tính xách tay (trị giá khoảng 118 triệu đồng) và bị Công an P.22 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện, bắt giữ, sau đó đưa đi trường giáo dưỡng để cải tạo (tháng 9.2019 được gia đình bảo lãnh).
Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3, tuy mới 16 tuổi nhưng P. đã có “bề dày thành tích” với hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, trên 100 triệu đồng/vụ. Số tiền này được P. tiêu xài cá nhân và dùng để “trang bị” xe máy, “độ” xe; súng bắn đạn bi… nhằm phòng thân và tẩu thoát nếu bị cơ quan chức năng truy đuổi.
Việc truy xét P. cũng khá khó khăn vì P. chỉ… leo trèo trên nóc nhà cao tầng để tìm cách đột nhập trộm tài sản. Ban ngày, “người nhện” đi khảo sát địa điểm kỹ lưỡng, đến rạng sáng sẽ leo lên nóc nhà bằng đường ống nước, sau đó lẻn vào bên trong.
“P. không để nguyên hộp để bán điện thoại mới mà lấy ra sử dụng, chụp hình ảnh của mình để các cửa hàng mua bán điện thoại tin tưởng. Chúng tôi đã làm việc với các cửa hàng tiêu thụ tài sản trộm cắp (ở Q.3, Q.4 và Q.7) và thu hồi được hàng chục điện thoại, máy tính xách tay…”, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết.
Cơ quan CSĐT Công an Q.3 vẫn đang tạm giữ "người nhện" L.M.P và H.P.V để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản ở trung tâm TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.