Lũ tràn về, người dân Quảng Nam cuống cuồng chạy lũ trong đêm

15/12/2016 10:08 GMT+7

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cùng với đó là các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến các vùng hạ du bị ngập sâu trong nước, nhiều người dân hốt hoảng dọn đồ chạy lũ ngay trong đêm.

Từ đêm 14.12 đến sáng nay (15.12), mưa lớn kéo dài, khiến nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ nhiều nơi vùng hạ du Quảng Nam. Nước trên thượng nguồn hồ Phú Ninh đổ về, khiến mực nước trên sông Tam Kỳ (TP.Tam Kỳ) đang dâng cao.
Cùng với đó, tại khu vực tại huyện Đại Lộc các thủy điện như: thủy điện A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 đồng loạt xả lũ khiến nhiều nơi ở vùng hạ du bị ngập sâu và bị chia cắt nặng, phương tiện giao thông đi lại bị ách tắc. Do nước lũ đổ về quá nhanh nên nhiều người dân các xã Đại An, Đại Cường... hốt hoảng dọn đồ chạy lũ ngay trong đêm.
Ghi nhận của Thanh Niên vào tối 14.12 tại H.Đại Lộc, do mưa lớn kèm theo hàng loạt thủy điện xả lũ gây ngập lụt nhà dân. Trong đêm hàng trăm hộ dân cuống cuồng thu dọn tài sản chạy lũ.
Khoảng 20 giờ nước lũ ập vào xã Đại An, Đại Cường rất nhanh. Sau một giờ đồng hồ, nước dâng lên khoảng hơn 50cm, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 0,5 – 1m.
Đang vội thu dọn tài sản, ông Phan Minh Hùng (57 tuổi, thôn Bàu Tròn, xã Đại An) cho biết “Trận mưa lũ ngày 5.12 đã gây thiệt hại lớn cho gia đình, thủy điện xả lũ kèm theo mưa lớn nên nước về rất nhanh nên phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chứ không thì chút tại sản còn lại bị nước lũ cuốn trôi mất”.
Người dân chuyển cây giống lên cao Ảnh Mạnh Cường
Sáng ngày 15.12, ghi nhận tại khu vực phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ), do nước sông Tam Kỳ đang lên nhanh và gây ngập cục bộ, hơn 300 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Hiện tại, các đoạn đường ở khu vực này đã ngập sâu trên 50 cm. Nhiều đoạn nước dâng ngập sâu hơn 1m, người dân phải dùng ghe để đi lại và di chuyển đồ đạc đi chạy lũ.
Sáng sớm, bà Phạm Thị Sen (47 tuổi) loay hoay chất rau lên ghe mang ra chợ bán. “Mưa miết, lũ miết nên vẫn phải mưu sinh chứ. Dường như khu này đã bị ngập sâu cả rồi, giờ muốn di chuyển thì phải dùng ghe thôi, mới cách đây 10 ngày đã chạy lũ, giờ lại phải chạy tiếp. Không biết điệp khúc chạy lũ biết khi nào mới dừng lại đây”, bà Sen buồn bã nói.
Trâu bò cũng được đưa lên nơi cao để tránh lũ Ảnh: Mạnh Cường 
Nước lũ đổ về nhanh khiến nhiều người dân trở tay không kịp Ảnh: Mạnh Cường 
Nhiều tuyến đường ở khu vực phường Phước Hòa bị ngập sâu trong nước Ảnh: Mạnh Cường
Người dân dùng ghe để di chuyển Ảnh: Mạnh Cường
Dùng ghe di chuyển đồ đạc chạy lũ Ảnh: Mạnh Cường
Dùng ghe di chuyển đồ đạc chạy lũ Ảnh: Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.