Lính hải quân chao nghiêng nhận quà Tết giữa... Biển Đông

03/02/2016 10:30 GMT+7

Cuối năm sóng to gió lớn, biển động đến cấp 7-8 nên các tàu Hải quân không thể hạ xuồng đưa quà Tết vào nhà giàn, mà đành thả xuống biển cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn dùng dây kéo lên...

Cuối năm sóng to gió lớn, biển động đến cấp 7-8 nên các tàu Hải quân không thể hạ xuồng đưa quà Tết vào nhà giàn, mà đành thả xuống biển cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn dùng dây kéo lên...

Hàng Tết được đồng loạt tung xuống biển, cho bộ đội trên nhà giàn kéo lên bằng sức ngườiHàng Tết được đồng loạt tung xuống biển, cho bộ đội trên nhà giàn kéo lên bằng sức người
Một ngày cuối tháng 1.2016, tàu 621 (Hải đội 821, Lữ đoàn 125, BTL Vùng 2 Hải quân) tới bãi cạn Quế Đường cấp hàng Tết cho nhà giàn DK1/8. Lúc này, biển động cấp 8-9, gió rít ù ù và sóng cao đến hơn 10m, như những trái núi đổ ập xuống, khiến con tàu 450 tấn chao đảo, nghiêng ngả, rung lắc dữ dội.
Tàu 621 tăng hết tốc lực, trườn lên đỉnh các ngọn sóng lớn để tiếp cận nhà giàn DK1/8, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, biển động cấp 7-8
Nêu quyết tâm "phải mang được hàng Tết cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn", Sở Chỉ huy trong bờ lệnh cho tàu thả thêm neo dây dài cả trăm mét, thậm chí chạy vòng tròn để chờ đợi hạ cấp sóng, thả xuồng chuyển hàng; tuy nhiên, qua hơn 1 ngày đêm chờ đợi, sóng gió vẫn không hạ.
Nhà giàn DK1/8 đứng chân ở bãi cạn Quế Đường, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên thềm lục địa phía nam Tổ quốc. Do nhà giàn thế hệ cũ dựng từ năm 1991 (bìa phải) đã cũ kỹ, xuống cấp nguy hiểm nên trong năm 2015 vừa qua, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã đầu tư xây dựng nhà giàn thế hệ mới (bìa trái) ngay cạnh để đảm bảo tốt nhất việc canh giữ chủ quyền biển - thềm lục địa của các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (BTL Vùng 2 Hải quân), cũng như nâng cao đời sống - sinh hoạt cho anh em. Hiện, nhà giàn thế hệ cũ chỉ dùng để chăn nuôi, trồng trọt là chính 
Đại tá Tô Văn Thư (Phó Tham mưu trưởng BTL Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác) xin ý kiến được thả hàng, để quay về bờ, đảm bảo an toàn cho con tàu và được Sở Chỉ huy trong bờ chấp thuận. Ngay buổi sáng hôm sau, khi mưa gió vẫn ầm ào, bộ đội tàu 621 và cán bộ sĩ quan BTL Vùng 2 Hải quân đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ thả hàng Tết cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/8.
Một số hình ảnh về việc cấp hàng Tết "có 1 không 2", do Thanh Niên đi theo tàu 621 ghi lại:
Thuyền trưởng tàu 621 phải rất kinh nghiệm trong việc tiến sát nhà giàn thu dây kéo, nhưng không quá gần vì sóng to gió lớn có thể xô tàu đâm sập nhà giàn. Bên cạnh đó, việc tiếp cận cũng phải thực hiện cuối con sóng, để nhanh chóng thu dây kéo (được bộ đội nhà giàn buộc vào phao cứu sinh, ném xuống biển, cho trôi về phía tàu và bộ đội tàu kéo dây lên)
Trong khi bộ đội tàu tập trung cơ động tàu, bắt dây thì toàn bộ cán bộ sĩ quan trong Đoàn công tác của BTL Vùng 2 Hải quân đi theo tàu, được huy động xuống đóng hàng vào bao ni-lông chống nước chuyên dụng. Lần đóng thứ nhất thực hiện trong khoang tàu khô ráo.
Đóng lần thứ 2 ngoài boong và buộc các bao hàng vào dây thừng để bộ đội trên giàn kéo lên
Kiểm tra thật kỹ từng nút buộc, đề phòng sóng to đánh tung ra khỏi dây, trôi mất hàng
Thủy thủ trên mũi tập trung cao độ việc ném dây mồi để "bắt" dây kéo vừa thả từ nhà giàn
Vỡ òa sung sướng khi "bắt" được dây kéo
Xếp hàng lên mạn, chờ lệnh thả của thuyền trưởng qua hệ thống loa phóng thanh
Nhất loạt đẩy hàng xuống biển
Tàu sang trái, dừng máy để dây hàng không dính vào chân vịt, cho bộ đội trên nhà giàn nhanh chóng kéo lên
Hàng Tết nổi trên mặt biển nhờ phao cứu sinh và các bao ni-lông chống nước chuyên dụng làm căng
Những bao hàng đầu tiên đã lên khỏi mặt biển
Kéo hết hàng, bộ đội nhà giàn dồn hết ra lan can ngóng theo tàu, khiến không ai dám vẫy tay từ biệt. Nếu thời tiết cho phép, nhà giàn DK1/8 sẽ được đón Đoàn công tác lên thăm, chúc Tết và mang hơi ấm Tết đất liền. Dự định bất thành, việc chúc Tết đành qua bộ đàm và bộ đội nhà giàn sẽ phải đợi khoảng 3-4 tháng sau mới có tàu tiếp tế ra thăm và lúc ấy, họ mới gặp người trong đất liền
Thiếu úy Nguyễn Trọng Vũ, thủy thủ tàu 621 ngoái nhìn đồng đội trên nhà giàn, trước khi tàu quay đầu về đất liền. Anh có ý định lên thăm bạn thân đang công tác trên nhà giàn DK1/8, nhưng giờ, người trên giàn - người dưới tàu, rưng rưng nhìn nhau.
Kết thúc nhiệm vụ, tàu 621 trở về căn cứ và khoảng 3-4 tháng sau, sẽ lại hành quân ra với thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.