Lên biên giới xuyên rừng 'lì xì' bộ đội biên phòng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
05/02/2019 09:48 GMT+7

Ngày cuối cùng năm cũ, nhiều người mẹ, người chị ở TP.HCM, Bình Dương đã vượt hàng trăm km lên tuyến biên giới Bình Phước để thăm, động viên, tặng quà Tết và lì xì bộ đội biên phòng.

Ngày cuối cùng năm cũ, nhiều người mẹ, người chị ở TP.HCM, Bình Dương đã vượt hơn 600 km đi về để lên tuyến biên giới Bình Phước thăm, động viên, tặng quà Tết và lì xì những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.
Thượng tá Lê Văn Bình, Chính trị viên đồn BP Đắk Ka đón những người ở thành phố lên thăm Ảnh: Mai Thanh Hải
4 giờ ngày 29 tháng Chạp, đoàn thăm bộ đội xuất phát từ TP.HCM lên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Bình Phước, đóng quân ở TP.Đồng Xoài và được cán bộ phòng chính trị đưa lên tuyến biên giới Bù Gia Mập thăm các đồn BP.
Địa bàn này có 4 đồn BP là Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Đắk Ka, Đắk Bô nằm trong khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập, giáp nước bạn Campuchia.
Trong 4 đồn này, khó khăn nhất là đồn BP Đắk Bô (779) nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia không có dân cư sinh sống, không có điện lưới thắp sáng, không có điểm mua bán trao đổi hàng hóa, sóng điện thoại kém và hiện bộ đội vẫn phải ăn ở sinh hoạt trong doanh trại tạm bợ, tranh tre nứa lá từ nhiều năm trước.
Đặc biệt, khu vực đồn BP Đắk Bô khí hậu rất khắc nghiệt, là trung tâm gây bệnh sốt rét.
Thăm hỏi, động viên những người lính ở lại giữ biên cương ngày Tết cổ truyền Ảnh: Mai Thanh Hải
Do nằm giữa rừng, đường sá xa xôi, ít người ghé thăm, nên việc xuất hiện của những người mẹ, người chị lên từ thành phố ngày sắp sang năm mới, được bộ đội rất háo hức mong chờ.
Một số hình ảnh do PV Báo Thanh Niên ghi lại, khi tham gia đoàn lên biên giới:
Ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bộ đội đồn Biên phòng Đắk Ka vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới Ảnh: Mai Thanh Hải
Các mẹ các chị tặng quà cho chiến sĩ trẻ gặp trên đường tuần tra biên giới Ảnh: Mai Thanh Hải
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, hiện đang sinh sống và công tác tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) động viên chiến sĩ trẻ Ảnh: Mai Thanh Hải
Bộ đội đồn Biên phòng Đắk Bô chào mừng những người đến thăm ngày cận Tết Ảnh: Mai Thanh Hải
 
Quà Tết tặng bộ đội là miến dong Cao Bằng, trứng gà sạch, kẹo mứt, nước ngọt, hoa quả... Ảnh: Mai Thanh Hải
 
Giò chả, bánh chưng do các mẹ các chị tự mua thực phẩm về chế biến, gói Ảnh: Mai Thanh Hải
 
Cả nồi thịt kho tàu, dưa muối, củ kiệu muối... là những món ăn mang đậm phong vị miền Nam Ảnh: Mai Thanh Hải
Cán bộ chiến sĩ tập trung đông đủ tại nhà tạm tổ chức các sinh hoạt tập thể, để đón đoàn Ảnh: Mai Thanh Hải
Phong tục không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền: "Lì xì" Ảnh: Mai Thanh Hải
 
Chị Hồ Thu Thủy (Q1, TP.HCM) lì xì từng chiến sĩ trẻ chỉ tuổi con mình Mai Thanh Hải
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (Bình Dương) và Vũ Thu Hương (TP.HCM) lì xì binh nhất Điểu Phước (18 tuổi) đang làm nhiệm vụ canh gác Mai Thanh Hải
Các mẹ các chị còn mang cả nhạc công lên chơi đàn, phục vụ bộ đội liên hoan văn nghệ ngay bên bờ suối Ảnh: Mai Thanh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.