Lấy dao tự rạch bụng vì tưởng... có bom

10/09/2019 08:53 GMT+7

Anh Hà Văn S. đang ở nhà thì bất ngờ chạy sang nhà hàng xóm lấy một con dao bầu rồi chạy ra đường tự rạch vào bụng mình.

Ngày 9.9, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng công an xã Phú Sơn (H.Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, anh Hà Văn S. (29 tuổi, ngụ xã Phú Sơn) đang ở nhà thì bất ngờ chạy sang nhà hàng xóm lấy một con dao bầu rồi chạy ra đường tự rạch vào bụng mình.
Do vết thương nặng, máu chảy nhiều nên anh S. nằm vật xuống đường. Nghe tiếng la hét, người dân xung quanh chạy ra xem, lúc này anh S. vẫn còn tỉnh và nói mọi người tránh ra vì trong bụng anh có... bom.
Nhận được tin báo, các nhân viên y tế của Trạm y tế xã Phú Sơn đã đến hiện trường băng bó vết thương, sơ cứu cho anh S. rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Tân Kỳ cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, anh S. đã qua cơn nguy kịch.
Ông Dũng cũng cho biết, anh S. có tiền sử tâm thần không ổn định, từng vào miền Nam làm ăn, lấy vợ nhưng lại bỏ về quê sống cùng mẹ đẻ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.