Lại liên tiếp cháy ô tô, xe máy

01/01/2012 00:05 GMT+7

Hôm qua, thêm nhiều vụ ô tô, xe máy bốc cháy tại nhiều địa phương.

Hôm qua, thêm nhiều vụ ô tô, xe máy bốc cháy tại nhiều địa phương.

Khoảng 13 giờ ngày 31.12, tại đoạn đường trước số nhà 4 Nguyễn Trãi (TP.Đông Hà, Quảng Trị), xe ô tô Ford Escape mang BKS 74K-5055 do anh Lê Cảnh Hậu (36 tuổi, chủ xe) điều khiển chở chị Đặng Thị Hương (24 tuổi, cùng trú TP.Đông Hà) đang lưu thông thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Dù đã bị lửa bén vào áo quần nhưng anh Hậu, chị Hương vẫn kịp mở cửa xe lao ra ngoài và được những người dân sống gần đó dập lửa rồi đưa vào cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau 30 phút, 2 người được chuyển viện vào BV T.Ư Huế với mức bỏng độ 3.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Quảng Trị) điều 3 xe cứu hỏa cùng 30 chiến sĩ để tham gia chữa cháy. Tuy vậy, do ngọn lửa bùng phát dữ dội, phải mất gần 15 phút đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô chỉ còn trơ lại bộ khung đã bị cháy đen.

 
Dây điện chiếc xe Air Blade bị cháy biến dạng - Ảnh: Kim Cương

 
Phải mất gần 15 phút lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy xe ô tô ở TP.Đông Hà - Ảnh: Nguyễn Phúc

Cùng ngày, tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra 1 vụ cháy xe gắn máy. Một số người chứng kiến cho biết khoảng 8 giờ 30 phút, khi anh P. (một cán bộ Công an TP.Biên Hòa) đang điều khiển chiếc xe Honda Air Blade biển số 60B1-433.09 đi trên đường Hà Huy Giáp (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) thì bất ngờ nghe mùi khét và khói bốc lên nghi ngút. Anh P. liền tắt chìa khóa, tấp vào lề, nhờ mọi người dội nước nên chiếc xe đã không kịp bốc lửa. Sau đó, anh P. đưa chiếc xe vào tiệm sửa xe Tiến bên đường để nhờ kiểm tra và phát hiện hệ thống dây điện từ khu vực ổ khóa, cổ xe đến đuôi xe đã bị cháy hết lớp nhựa bọc bên ngoài; bộ phận khung cũng bị cháy xém phần lớp sơn. Bên dưới yên xe có 1 công tắc chống trộm do chủ xe tự lắp đặt. Anh Đỗ Tuấn Cường, chủ tiệm sửa xe Tiến cho biết có thể cháy xe là do chạm bộ phận dây điện. Anh P. mua chiếc xe máy này đầu năm 2011, đồng hồ xe báo mới lưu hành được 1.310 km.

Tại TP.HCM, khoảng 9 giờ 50 hôm qua cũng xảy ra một vụ cháy xe máy Attila Elizabeth, tại hẻm 123 Nghĩa Phát, P.6, Q.Tân Bình. Theo chủ xe Tô Ngọc Bích Tuyền (21 tuổi, quê Tiền Giang), chị mua chiếc xe tại một đại lý ở thị xã Gò Công (Tiền Giang) vào ngày 12.9.2011, mới chạy được 1.545,9 km. Sáng 31.12, chị Tuyền đi từ đường Nguyễn Duy Dương (Q.10) về nhà người thân tại hẻm trên. Sau khi tắt máy, chị dựng xe ngoài hẻm, vào nhà khoảng 5 phút, trở ra thì ngửi mùi khét, nhìn xuống dưới thì thấy lửa kèm khói đang bốc lên từ dây điện giữa thân xe. May mắn là người dân phát hiện và dập tắt kịp thời. Vụ việc đã được Công an P.6, Q.Tân Bình ghi nhận.

Xe khách phát nổ, cháy rụi sau khi đụng xe tải

Khoảng 5 giờ 30 hôm qua, xe khách 16 chỗ ngồi hiệu Ford, biển số 64B - 001.12 do Đỗ Văn Thanh (46 tuổi) điều khiển, chở 11 người từ Vĩnh Long đi dự Festival Hoa Đà Lạt, khi đến trạm thu phí Định An (cách TP.Đà Lạt 12 km) thì gặp nạn, bốc cháy. Theo các nhân viên trạm thu phí, xe khách nói trên đến gần trạm chuẩn bị đóng phí thì đâm vào đuôi chiếc một xe tải đang dừng phía trước. Đầu xe Ford phía ghế ngồi của tài xế bị móp và bốc khói, hành khách hoảng loạn chuyển hành lý ra khỏi xe. Sau đó, chiếc xe phát nổ và bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn trước khi lực lượng cảnh sát PCCC đến dập lửa.  

Lâm Viên

Nguyễn Phúc - Kim Cương - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.