Kinh hoàng lời khai của nghi phạm siết cổ chủ nợ rồi ném xác xuống vịnh

22/06/2018 09:20 GMT+7

Biết vợ nợ 200 triệu đồng, Dũng siết cổ chủ nợ đến chết rồi bỏ thi thể nạn nhân trong thùng các tông, ném xuống vịnh Mân Quang (TP.Đà Nẵng)

[VIDEO] Ớn lạnh lời khai của nghi phạm siết cổ chủ nợ, ném xác xuống biển
Sáng 22.6, Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi, hộ khẩu Quảng Bình, tạm trú tầng 6, Chung cư C P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi).
Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 21.6, ngư dân nuôi cá bè ở vịnh Mân Quang (dưới chân cầu Mân Quang, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) phát hiện thi thể phụ nữ nằm sấp, trôi nổi dạt vào bè nên vớt lên.
Thi thể mặc áo vải cổ tròn hoa văn cây lá, áo khoác ca rô dài tay, trên người không giấy tờ, nhẫn, lắc tay bằng vàng còn nguyên vẹn.
Ghi nhận ban đầu, thi thể có một số dấu vết tác động ngoại lực, tay chân bị trói bằng dây thép, túi ni lông đen bịt kín đầu.

Đến 9 giờ cùng ngày (21.6), thi thể được xác định là bà Văn Thị Thanh Nga (56 tuổi, ngụ 102 Cao Bá Quát, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà), thường cho vay tiền. 

15 giờ 30 phút cùng ngày (21.6), Công an TP.Đà Nẵng bắt được nghi phạm Nguyễn Hùng Dũng đang trốn tại một khách sạn đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà).

Thi thể trôi dạt vào bè cá, được người dân phát hiện, vớt lên Ảnh: Văn Tiến
Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận do vợ vỡ nợ, trong rất nhiều chủ nợ có bà Thanh Nga với số tiền khoảng 200 triệu đồng, gia đình không có khả năng trả nợ, nên Dũng nảy sinh ý định giết bà Thanh Nga để xóa nợ.

Khoảng 8 giờ ngày 20.6, bà Thanh Nga đến nhà Dũng, Dũng nói bà Nga đi vào phòng ngủ của Dũng để lấy tiền nợ. Bà Thanh Nga vào phòng, vừa ngồi xuống nền nhà thì Dũng lấy sợi dây dù chuẩn bị sẵn trong túi áo, siết cổ bà Nga.

Dũng khai nhận sau đó kéo xác bà Thanh Nga dựa vào góc tường, tháo pin và sim điện thoại của nạn nhân, chạy xe máy BS 43C1 - 313.56 của bà Thanh Nga đem vào gửi ở một bệnh viện, sau đó ném điện thoại nạn nhân xuống sông, rồi quay về.

Dũng lấy 3 triệu đồng trong túi xách nạn nhân đưa cho vợ con đi thuê phòng trọ ở tạm, rồi dùng lấy dây thép cột chân tay bà Thanh Nga, bỏ thi thể nạn nhân vào thùng các tông.

Chiếc xe máy của bà Nga mà Dũng gửi ở bệnh viện Ảnh: Nguyễn Tú
Tối cùng ngày (20.6), Dũng vẫn bình thản đi xem bóng đá đến 1 giờ ngày 21.6, chờ lúc chung cư vắng vẻ thì đẩy thùng các tông vào thang máy đưa xuống dưới, lấy xe máy chở thi thể đến cầu Mân Quang, thả xác bà Thanh Nga xuống vịnh.

Tuy Dũng đã nhận tội nhưng Công an TP.Đà Nẵng không loại trừ vụ việc đã được bàn bạc trước, vì vậy tiếp tục khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, làm rõ tất cả đồng phạm liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.