"Kiều nữ" vũ trường bỏ nghề, làm nail để núp bóng buôn ma túy

20/03/2020 13:52 GMT+7

Sau khi bỏ nghề tiếp viên vũ trường, Trần Thị Vũ Tâm khởi nghiệp làm nail cho đến khi bị lực lượng biên phòng TP. Đà Nẵng phát hiện buôn ma túy.

Sáng 20.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Vũ Tâm (29 tuổi) để làm rõ hành vi buôn ma túy.
Trước đó, lúc 19 giờ 45 phút ngày 19.3, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Biên phòng TP.Đà Nẵng bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm bán 5 gam ma túy "đá" cho Mai Thị Thuỳ Linh (27 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc) tại tổ 59, P.An Hải Bắc.
Lực lượng phá án cho biết, "kiều nữ" này rất ranh mãnh, giấu ma túy trong túi ni lông màu đen vứt ở đường luồn phía sau nhà.

Lực lượng biên phòng dẫn giải Tâm về nhà khám xét

Ảnh: Văn Tiến

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng áp tải Tâm vào nhà để khám xét nhưng không tìm thấy ma túy, nên dẫn Tâm ra xung quanh tìm kiếm, lúc này, Tâm dùng chân giẫm lên túi ni lông định che giấu và phi tang nhưng không qua mắt được lực lượng.
Tâm buộc phải thừa nhận trong túi ni lông có 7 gói ma tuý "đá" trọng lượng khoảng 50 gam và 38 triệu đồng.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, gia đình Tâm quê quán ở H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào Đà Nẵng lập nghiệp, hiện có hộ khẩu tại tổ 1, P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà).
 

Phát hiện gói ma túy giấu trong bao ni lông đen, vứt sau nhà như bịch rác

Ảnh: Văn Tiến

Bên trong là 50 gam ma túy "đá", 38 triệu đồng

Ảnh: Văn Tiến

"Kiều nữ" xinh đẹp Trần Thị Vũ Tâm bỏ nghề tiếp viên vũ trường, làm nail để che giấu hoạt động mua bán ma túy

Ảnh: Văn Tiến

Tâm lấy chồng, làm dâu ở P.An Hải Bắc, hiện có 2 con gái nhỏ.
Theo ban chuyên án, Tâm từng là tiếp viên vũ trường, sau đó khởi nghiệp làm nail để làm bình phong cho nghề buôn ma túy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.