Kiên Giang: 2 cán bộ biên phòng vọng tang mẹ tại đơn vị

31/08/2021 19:07 GMT+7

Trong cùng một ngày, 2 cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận tin mẹ ruột mất, phải vọng tang tại đơn vị.

Ngày 31.8, đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần để 2 cán bộ biên phòng vượt qua nỗi đau mất mẹ, phải vọng tang tại đơn vị.
Theo đó, ngày 30.8, có 2 cán bộ biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được tin mẹ ruột mất nhưng vì nhiệm vụ và đang thực hiện giãn cách xã hội, toàn lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện lệnh cấm trại 100% quân số nên lãnh đạo 2 đơn vị cùng đồng đội đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để 2 cán bộ này vọng tang.
Trường hợp thứ nhất là mẹ của thượng úy Nguyễn Văn Tân, nhân viên Văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, quê ở xã Quang Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh. Mẹ của thượng uý Tân mắc bệnh đã 2 năm, các con đều công tác xa, bà sống tại quê nhà cùng chồng. Thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh, điều kiện thăm khám khó khăn, bệnh tình trở nặng, bà qua đời ở tuổi 73.
Sau khi chỉ đạo lập bàn thờ vọng, gửi vòng hoa viếng, lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đến thắp hương, chia buồn cùng thượng úy Tân. Đồng thời, bố trí thời gian để đồng đội đến thắp nén hương chia buồn, trên tinh thần tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu và không bỏ vị trí công tác.
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chia sẻ, động viên tinh thần để thượng úy Tân vượt qua nỗi đau mất mẹ mà không thể về chịu tang.
Còn tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Ban chỉ huy đơn vị cũng đã lập bàn thờ vọng để thiếu tá Phan Thanh Xuân, Chính trị viên Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang (cán bộ tăng cường cho biên giới Hà Tiên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19) chịu tang mẹ tại đơn vị.
Mẹ của thiếu tá Xuân quê ở ấp Vĩnh Tân, xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng, Kiên Giang. Cuối tháng 5 vừa qua, bà đi thăm con và kết hợp khám chữa bệnh tại TP.HCM. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nên bà kẹt lại thành phố chưa về quê được và qua đời tại Bệnh viện Bình Tân do tuổi cao sức yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.