Khống chế một thanh niên cố thủ, dọa đốt nhà mẹ ruột

05/11/2014 22:13 GMT+7

(TNO) Lực lượng cảnh sát 113 Công an TP.HCM đã khống chế một thanh niên nghi bị 'tâm thần' leo lên gác cố thủ, dọa đốt nhà mẹ ruột.

Tuấn bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an phường
Ngô Hoàng Tuấn bị lực lượng chức năng khống chế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 5.11 nhiều người dân trong hẻm 166, phường 15, quận 8, TP.HCM hoảng hốt khi Ngô Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM) đập phá đồ đạc nhà mẹ ruột.

Nhận được tin báo, Đội 2, Phòng Cảnh sát 113 Công an TP.HCM, Công an quận 8, đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, Tuấn leo lên gác mang theo 2 cây kéo cố thủ, dọa đốt nhà, và liên tục chửi bới lực lượng chức năng.

Một chiến sĩ cảnh sát 113 tham gia khống chế Tuấn cho biết: sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục không thành công, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế Tuấn đưa về trụ sở Công an phường 15, quận 8.

Đến 20 giờ 30 phút, Công an phường 15 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Tuấn.

Tin, ảnh: Thanh Vạn

>> Ngáo đá' phóng hỏa đốt nhà giữa đêm khuya
>> Nghịch tử đốt nhà
>> Phóng hỏa đốt nhà trọ làm 4 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.