Khi 2 con nhỏ nguyện làm 'đôi mắt' cho cha

27/05/2021 11:10 GMT+7

Mắt không còn rõ, phải nhờ 2 con trợ giúp người cha mới đi lại được . Hình ảnh 2 đứa con dắt tay ba đi dạo vì “mong mắt ba nhanh sáng” trên con đường làng, làm nhiều người rơi nước mắt…

Anh Trần Hữu Quý (37 tuổi, trú tại thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, H.Gio Linh, Quảng Trị) xuất thân nghèo khó và từng có mái ấm gia đình hạnh phúc với vợ và 3 con nhỏ. Nhưng xáo trộn xảy ra cách đây 1 năm, vợ anh đưa con út (chưa đầy 1 tuổi) rời khỏi nhà, anh ở lại với 2 con lớn (nhưng cũng chỉ 6 và 8 tuổi). Cũng từ đó, anh làm nghề “thợ đụng”, tức đụng đâu làm đó, chỉ cần có việc…
Nhắc đến hoàn cảnh của anh Quý, hàng xóm chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh là lao động chính trong gia đình, phải nhờ cậy ông bà nội lo phần cơm cho cháu. Nào ngờ, kể từ 2 tháng trước, mắt anh mờ dần nên chỉ biết ngồi ở nhà thở dài. “Nó không đi làm được, cũng không ăn uống gì nổi. Tôi thì già yếu, gia đình cũng không khá khẩm gì, bây giờ lo cho con cho cháu được ngày nào là vui lòng rồi”, bà Nguyễn Thị Kỹ (66 tuổi, mẹ anh Quý) rơm rớm nước mắt kể. Con nghé là tài sản duy nhất mà ông bà có hiện giờ.
Tai ương xảy đến với anh Quý thật bất ngờ. Một ngày nọ, đang làm việc. anh thấy mờ một bên mắt, có vết đen xuất hiện, sau đó mờ hẳn cả 2 mắt. Nhiều lần thăm khám ở bệnh viện tỉnh nhưng bệnh tình không thuyên giảm, anh vào Bệnh viện T.Ư Huế nhập viện…
Gần 2 tháng nay, hình ảnh 2 con nhỏ dắt tay anh Quý đi dọc đường trở nên quen thuộc với người dân thôn Phú Ốc. “Sáng nào chị em nó cũng dắt ba nó đi ngang qua đây, tôi nhìn mà không cầm được nước mắt. Số thằng Quý đã khổ, nay càng khổ hơn”, một người hàng xóm của anh Quý chia sẻ.
Anh Quý kể, đêm nào đứa con nhỏ 6 tuổi cũng thỏ thẻ bên tai: “Ba ngủ đi cho khỏe, sáng mai con dắt ba đi thể dục cho mắt ba mau sáng”. Mà quả đúng vậy, thương người cha không thấy đường, 2 đứa con ngoài giờ học thì luôn bên cạnh anh Quý để chăm sóc và phụ giúp ông bà.
Trong căn nhà nhỏ ấy, đang 3 trái tim sưởi ấm cho nhau. Dù gian khó nhưng không ai muốn từ bỏ tia hy vọng nào. “Số tôi xưa nay đã khổ, nay khổ hơn tí cũng không đáng ngạc nhiên. Chỉ mong đôi mắt sáng trở lại để tiếp tục làm ăn, chăm sóc 2 con và lo cho ba mẹ già”, anh Quý tha thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.