Kẻ thấy ‘ma trong phòng', nhốt bạn gái châm lửa đốt là con nghiện ma túy

31/07/2018 18:26 GMT+7

Nguyên Thanh Phong, nghi can vụ 'thốt lên 'có ma trong phòng' rồi nhốt bạn gái châm lửa đốt', là người nghiện ma túy.

Chiều 31.7, tin từ Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận nam bệnh nhân Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi, quê Nghệ An) do BV Q.Thủ Đức chuyển đến.
Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái kích động, la hét; BV phải cử 4 bảo vệ mới có thể đưa được bệnh nhân vào khoa.
Theo bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng độ 20% toàn thân độ 2, 3, tập trung chủ yếu mình và chân. Hiện bệnh nhân đang được điều trị bỏng, kèm cai nghiện ma túy.
Liên quan đến vụ việc này, Công an Q.Thủ Đức cho biết Phong là người nghiện ma túy, chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Nghệ An. Sau thời gian ngắn cai nghiện tại đây, Phong bỏ trốn vào TP.HCM làm công nhân.
Hành vi đốt phòng trọ của Phong chưa đủ để xử lý hình sự nên Công an Q.Thủ Đức hoàn tất hồ sơ, chuyển Phong cho Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) xử lý theo thẩm quyền.
Như Thanh Niên thông tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 28.7, Phong dẫn chị V.T.V (35 tuổi, bạn gái Phong) về phòng trọ tại đường số 4, KP.6, P.Bình Chiểu (Q.Thủ Đức) ngồi chơi.
Ngồi được một lúc, Phong đứng dậy nói nói “trong phòng có ma”. Chị V. chưa hiểu chuyện gì thì bị Phong khống chế, khóa cửa phòng nhốt lại.
Sau đó, Phong ra bên ngoài lấy quần áo, giấy chất trước cửa phòng và châm lửa đốt. Chị V. hoảng hốt van xin Phong và cầu cứu mọi người xung quanh.
Khi Công an P.Bình Chiểu xuất hiện thì Phong cầm cây cố thủ trong dãy trọ. Công an khống chế Phong, dập lửa đưa chị V. ra ngoài an toàn.
Qua kiểm tra nhanh, công an xác định Phong dương tính với chất ma túy. Khi tham gia khống chế Phong, đại úy Trần Ngọc Khánh (Công an P.Bình Chiểu) và anh Nguyễn Thành Hiếu (người dân) cũng bị thương ở tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.