Hướng về miền Trung: Trẻ con ở Trà Leng

04/11/2020 05:29 GMT+7

Giữa cảnh hoang tàn sạt lở, những ánh mắt trẻ em Trà Leng vẫn hồn nhiên, vô tư; như mầm sống vươn lên từ nơi đau thương mất mát.

Những ngày cuối tháng 10, giữa núi rừng Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) vọng tiếng khóc than, giằng xé tâm can người ở lại sau trận sạt lở kinh hoàng. Chưa hết, trận lũ quét sau bão số 9 đã “xé” nát làng Trà Văn A (xã Phước Kim, H.Phước Sơn, Quảng Nam) nằm bên dòng sông Nước Xe. Nhưng giữa cảnh hoang tàn sạt lở, những ánh mắt trẻ em vẫn hồn nhiên, vô tư; như mầm sống vươn lên từ nơi đau thương mất mát.

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Trẻ con ở Trà Leng1

Những đứa trẻ ở xã Trà Leng, H.Nam Trà My ngồi bên đường cách hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng chừng 50 m, chờ đoàn cứu trợ

ẢNH: HUY ĐẠT

Trẻ con ở Trà Leng2

Em Hồ Văn Thoại, lớp 9, cha mẹ ly hôn, ở một mình trong căn nhà nhỏ ở Trà Leng. Lũ cuốn căn nhà, em ngồi nhặt nhạnh những cuốn sách rách nát

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trẻ con ở Trà Leng3

Trẻ ở xã Trà Leng lội bùn nhận quà cứu trợ

ẢNH: HUY ĐẠT

Trẻ con ở Trà Leng4

Phụ nữ, trẻ em cõng hàng cứu trợ trèo núi dựng đứng vì 3.000 người bị cô lập

Trẻ con ở Trà Leng5

Sự hồn nhiên trong nỗi đau, mất mát của những đứa trẻ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.