Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, vết máu vương vãi khắp hiện trường

03/06/2015 11:28 GMT+7

(TNO) Vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm 2.6 trên quốc lộ 50 (đoạn qua xã Đông Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang) làm nhiều người dân hoảng sợ. Tại hiện trường, vết máu vương vãi khắp nơi, công an thu giữ một mã tấu và một vỏ kiếm Nhật.

(TNO) Vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm 2.6 trên quốc lộ 50 (đoạn qua xã Đông Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang) làm nhiều người dân hoảng sợ. Tại hiện trường, vết máu vương vãi khắp nơi, công an thu giữ một mã tấu và một vỏ kiếm Nhật.

Sáng 3.6, thượng tá Đinh Văn Thảnh, trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện đơn vị này đang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự PC54 và Công an huyện Gò Công Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm làm một người tử vong vào tối 2.6 trên địa bàn huyện Gò Công Tây.
Nạn nhân được xác định là Ngô Minh Tân (19 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây).
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.6 trên quốc lộ 50 thuộc địa bàn ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh, người dân một phen hoảng vía khi chứng kiến cảnh hai nhóm khoảng hơn 10 người dùng hung khí hỗn chiến với nhau.
Sau khi hỗn chiến, Tân bị chém trúng vai phải bị thương nặng bỏ chạy đến nhà ông Võ Thành Phước (52 tuổi ngụ gần hiện trường) kêu cứu nhưng sau đó Tân đã tử vong tại chỗ. 
Tại hiện trường máu vương vãi khắp nơi, công an thu giữ 1 mã tấu và 1 vỏ kiếm Nhật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.