Hòa Bình: Con dâu đốt nhà bố chồng vì bị bố nói xấu làm mất sĩ diện

Trần Cường
Trần Cường
10/03/2021 16:33 GMT+7

Khai tại cơ quan công an, Ngần cho rằng do có nhiều mâu thuẫn với gia đình nhà chồng và bị bố chồng mắng chửi, nói xấu trước mặt nhiều người. Cảm thấy bị xúc phạm, Ngần đã đốt nhà bố chồng.

Liên quan đến vụ con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước và đốt nhà bố chồng, chiều 10.3, trả lời Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, bước đầu Công an H.Lương Sơn đã làm rõ nguyên nhân vụ việc và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, xử lý theo quy định.
Cụ thể, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Thị Ngần (21 tuổi, trú xã Cao Dương, H.Lương Sơn) khai từ khoảng tháng 9.2020, chồng đi làm xa, ít về nhà trong khi Ngần đang nuôi con nhỏ. Thời gian này, Ngần và gia đình chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt và thường xuyên bị bố chồng là ông Nguyễn Văn X. (50 tuổi, trú cùng xã, cách nhà Ngần khoảng 200 m) mắng chửi, nói xấu trước mặt khách và hàng xóm.
Cảm thấy bị xúc phạm, mất sĩ diện nên Ngần đã dọn về nhà bố mẹ đẻ ở, tuy nhiên vẫn bị bố chồng nói xấu. Bức xúc nên Ngần nảy sinh ý định trả thù.

Tài sản bị hư hỏng do người con dâu phóng hỏa đốt nhà

Ảnh CTV

Ngày 27.2, Ngần ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu. Đêm cùng ngày, Ngần đến nhà bố chồng đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt. Thực hiện xong hành vi, Ngần trở về nhà mẹ đẻ.
Do bị Ngần phóng hỏa, ngôi nhà của ông X. bốc cháy khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ và nhiều vật dụng khác bị hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.
Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, ông X. còn phát hiện quanh khu vực giếng nước ăn nhà mình có 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ cùng vỏ can có mùi xăng. Nước giếng bơm lên có mùi lạ và xuất hiện nhiều bọt.
Nghi có người hại gia đình, ông X. đã trình báo chính quyền sở tại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.