'Hiệp sĩ' theo dõi, bắt gọn hai tên trộm cắp trên đường phố

29/06/2016 18:54 GMT+7

'Hiệp sĩ' đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến vừa theo dõi, bắt quả tang hai tên trộm cắp trên đường phố, khi cả hai vừa trộm cắp tài sản của người dân và đem tới nơi tiêu thụ.

* Bắt “người nhện” nhảy tàu, cướp giật hành khách
Khoảng 13 giờ ngày 29.6, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.Tân Bình, TP.HCM) hai người đi trên xe máy BS 52L8 - 1706 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo qua nhiều tuyến đường.
Khi đến trước tiệm sửa xe số 491 đường Lý Thường Kiệt (P.8, Q.Tân Bình), phát hiện tiệm không có người trông coi, cả hai đối tượng khả nghi đã dừng xe, trộm tài sản, rồi tẩu thoát. Phát hiện vụ việc, “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn âm thầm theo dõi đằng sau.
Hai tên trộm bị bắt tại công an.
Hai tên trộm đem tài sản vừa trộm được đem đi bán.  Trong lúc đang bán hàng trộm cắp, hai tên trộm bị “hiệp sĩ” Minh Tiến ập đến bắt giữ cùng tang vật. Hai nghi phạm cùng máy bắn ốc (trị giá 2,5 triệu đồng), và xe máy dùng đi gây án được đưa về Công an P.8, Q.Tân Bình để làm rõ. 
Tại cơ quan công an, hai tên trộm được xác định là: Nguyễn Minh Phát (33 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Hoàng (38 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM). Cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội cùa mình.
Phát được xác định có 1 tiền án về tội cướp giật, Hoàng có tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắt “người nhện” nhảy tàu, cướp giật hành khách
 Ngày 29.6, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phan Cẩm Lai (21 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, sáng 28.6, Lai muốn cướp của khách đi tàu qua địa bàn nên đứng chờ ở cầu Đen, P.Hòa Hiệp Bắc.
Lợi dụng lúc tàu lửa TN1 đi theo hướng bắc - nam chạy chậm lại khi qua khỏi hầm chui, Lai nhảy lên bám tay vào khung cửa sổ toa hành khách số 1, chân đứng lên cầu thang lên xuống của toa tàu.
Phát hiện chị Vũ Thị Minh Thuấn (ngụ Q.Thanh Xuân, Hà Nội) ngồi cạnh cửa sổ, Lai lấy lý do bị trễ tàu nên nhảy liều, để nhờ chị Thuấn mở cửa sổ chui vào trong.
Chị Thuấn vừa đẩy cửa sổ lên thì Lai giật túi da trên ghế rồi nhảy ra khỏi tàu.
Theo chị Thuấn, bên trong túi có 1 iPad Air 64G màu trắng, 25 triệu đồng, hai tờ 2USD, một tờ 100 nhân dân tệ, một điện thoại di động Nokia và một số giấy tờ.
Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu phối hợp truy xét, đến tối cùng ngày thì xác định Lai là nghi phạm.
Tại cơ quan điều tra, Lai đã thú nhận hành vi phạm tội, Lai cho rằng đã cầm cố Ipad và dùng số tiền chị Thuấn để trả nợ, chuộc lại đồ đạc đã cầm cố.
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.