'Hiệp sĩ' đường phố bắt kẻ tuyển bạn gái, lừa đảo qua Zalo

Chiều 10.1, Công an P.Tam Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM) bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (ảnh - 32 tuổi, quê Hải Phòng) để Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 10.1, Công an P.Tam Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM) bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (ảnh - 32 tuổi, quê Hải Phòng) để Công an Q.Thủ Đức tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công Nguyên Ảnh: Công Nguyên
Theo điều tra ban đầu, ngày 8.1 chị L.N.Y (22 tuổi, quê Đồng Nai) đến Công an P.Tam Phú trình báo việc bị Tuấn Anh lừa đảo lấy ba lô bên trong có điện thoại và máy tính, tổng trị giá gần 20 triệu đồng.
Theo chị Y., sáng 7.1 chị hẹn gặp Tuấn Anh (mới quen qua mạng Zalo) tại quán cà phê trên đường Tam Bình, P.Tam Phú.
Tại đây, Tuấn Anh cố tình làm đổ ly cà phê lên người chị Y. để chị phải vào nhà vệ sinh lau, rửa. Khi quay trở ra, chị Y. phát hiện ba lô bên trong có máy tính, điện thoại đã biến mất cùng với Tuấn Anh.
Ngày 9.1, chị Y. đăng ký lại một tài khoản Zalo khác rồi kết bạn, nói chuyện và hẹn gặp Tuấn Anh tại quán cà phê gần công viên Gia Định (P.9, Q.Phú Nhuận). Khi Tuấn Anh vừa xuất hiện tại nơi hẹn thì bị “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Việt Sin cùng đồng đội bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai nhận hành vi phạm tội. Theo Công an Q.Thủ Đức, Tuấn Anh thường xuyên lên Zalo tìm những tài khoản của các cô gái trẻ rồi nhắn nội dung: “Đang tuyển bạn gái, đi chơi và lương cao…”. Nếu cô gái nào nhắn lại, nghi phạm sẽ chủ động hẹn hò rồi chở đi uống cà phê, xem phim để tìm cách chiếm đoạt tài sản.
Với chiêu thức này, nghi phạm đã lừa lấy tài sản của rất nhiều nữ sinh. Công an Q.Thủ Đức kêu gọi ai là nạn nhân của Tuấn Anh tới trình báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.